Phi Nhung và bí mật chưa kể

Ánh Linh/ Báo Tri Thức Trẻ
 

Cùng trải qua chặng đường ca hát hơn 20 năm ở hải ngoại, song tới đây, Phi Nhung và Như Quỳnh mới lần đầu tiên hội ngộ nhau, trên sân khấu quê nhà.

Trong đêm liveshow riêng của Như Quỳnh diễn ra vào tối 8-3 tới tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, Phi Nhung xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt. 

Giọng ca “Áo mới Cà Mau” chia sẻ, lẽ ra hai chị em đã có cơ hội song ca với nhau trong đêm liveshow đầu tiên của Như Quỳnh tại Hà Nội, tuy nhiên, do vướng lịch lưu diễn nước ngoài nên Phi Nhung đành vắng mặt.

Cách đây 3 năm, cả hai từng có dịp gặp lại nhau tại TP.HCM trong liveshow riêng của em trai Như Quỳnh – ca sĩ Tường Khuê. Lần đó, Phi Nhung là ca sĩ khách mời, còn Như Quỳnh ngồi dưới hàng ghế khán giả để theo dõi và ủng hộ em trai.

Phi Nhung và Như Quỳnh rất thân thiết.

Thời điểm ấy, Như Quỳnh đã ấp ủ ý định một ngày gần nhất sẽ về nước làm liveshow và không quên dặn Phi Nhung nhất định phải có mặt.

Phi Nhung thổ lộ, những ngày đầu mới tập tành học làm ca sĩ, cô phải mất tới 2 năm để học phát âm tiếng Việt cho thật chuẩn và sõi.

Khi Phi Nhung còn loay hoay để tìm chỗ đứngtrên sân khấu thì Như Quỳnh đã là một ca sĩ có tên tuổi được nhiều người biết đến. Vì không học về nhạc lý nên một trong những người mà Phi Nhung quan sát và học hỏi cách hát ngày ấy chính là Như Quỳnh.

Phi Nhung kể, hồi đó mới đi hát, chưa có tiền nên mỗi lần đến tiết mục biểu diễn của Như Quỳnh, cô lại say sưa xem, phần vì hâm mộ khả năng hát hay – nhảy đẹp, phần vì mê mẩn các bộ áo dài mà người chị mặc và mơ ước được mặc những bộ áo dài đẹp như thế lên sân khấu. 

“Thích mặc áo dài giống chị Như Quỳnh” là suy nghĩ rất thật của Phi Nhung những ngày đầu mới vào bước chân vào nghề.

Phi Nhung vốn biết tiếng tăm Như Quỳnh từ trước nhưng lần đầu tiên gặp, cô vẫn ngạc nhiên vì sự thân thiện của giọng ca “Người tình mùa đông”. 

Ban đầu thấy Như Quỳnh ít nói, cứ ngỡ nữ ca sĩ nghiêm túc và khó gần, nhưng đến khi tiếp xúc, Phi Nhung nhận ra người chị này “tưởng khó gần mà… dễ gần khó tưởng”. 

Những lúc đi diễn chung với nhau, cả hai lại thoải mái tán gẫu và trêu chọc mọi người, rồi rủ nhau đi ăn, đi chơi và mua sắm.

Có một điều Phi Nhung rất tôn trọng ở Như Quỳnh, đó là dù gặp bất kể sóng gió gì trong cuộc sống riêng, Như Quỳnh không bao giờ than vãn.

Thay vào đó, cả hai thường kể cho nhau nghe về những chuyện vui với suy nghĩ: mỗi người đều có góc khuất, khoảng lặng và cả những giọt nước mắt trong cuộc sống riêng nên gặp nhau, chỉ cần mang đến cho nhau những tiếng cười và niềm vui thay cho lời động viên an ủi.

Có lẽ bởi vậy mà ở ngoài đời, Như Quỳnh nhiều lần cũng bị “cuốn” theo sự trẻ trung, lạc quan và tinh nghịch của Phi Nhung. 

Có lần, cả hai cùng đoàn nghệ sĩ đi lưu diễn ở châu Âu, tranh thủ lúc rảnh rỗi, mọi người rủ nhau đi dạo một vòng. Đến một club (câu lạc bộ) khá nhộn nhịp và tấp nập, toan định vào trong để biết không khí thế nào thì Như Quỳnh, Phi Nhung và một nữ ca sĩ khác bị từ chối không cho qua cửa. 

Hỏi ra mới biết, đó là club dành cho những người đồng tính. Thay vì ra về thì cả ba muốn vào trong một phen cho biết nên giả vờ đứng ngoài cửa… ôm nhau. Kết quả là mấy phút sau, cả ba “lọt” vào bên trong.

Có dịp trò chuyện, hiểu thêm tâm tư tình cảm và càng trân trọng hơn cuộc sống của những người bạn đồng giới.

Ca sĩ Như Quỳnh

Sau này, khi Phi Nhung về nước hoạt động nghệ thuật, mặc dù bận rộn hơn với việc biểu diễn và các hoạt động xã hội song cô và Như Quỳnh vẫn giữ liên lạc qua điện thoại.

Nhiều lúc có việc gì cần ở bên Mỹ, Phi Nhung vẫn nhờ Như Quỳnh hoặc ca sĩ Tường Khuê – em trai của Như Quỳnh giúp một tay. 

Còn Như Quỳnh mỗi khi có dịp về nước vẫn ghé thăm quán chay của Phi Nhung để hàn huyên tâm sự.

Nguồn: Theo Báo Tri Thức Trẻ
Link bài: Phi Nhung và bí mật chưa kể: Đi club bị từ chối, ôm Như Quỳnh giả làm người đồng tính
http://ttvn.vn/doi-song/phi-nhung-va-bi-mat-chua-ke-di-club-bi-tu-choi-om-nhu-quynh-gia-lam-nguoi-dong-tinh-8201826294017760.htm
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *