Quà của anh

Tác giả: TN

—–

Em à, em có biết không
Có những yêu thương không phải đến từ bông hồng đỏ thắm
Tình yêu sâu đậm
Đôi khi không thể hiện được bằng lời.
Yêu thương cứ đầy vơi
Theo cách của riêng anh, của riêng anh thôi đấy
Là những quan tâm để em biết rằng em được yêu đến vậy
Để thấy thật tự hào dù chẳng kể cùng ai.
Con đường ta đi phía trước vẫn còn dài
Anh sẽ nắm tay em đi đến cùng trời cuối đất.
Cái nắm tay thành thật
Để tổ ấm ta cứ vang mãi tiếng cười.
Tình yêu mình trẻ mãi tuổi đôi mươi
Càng thêm yêu em, càng mong sẻ chia bao việc nhà bề bộn.
Anh vẫn dịu dàng từ tốn:
“Tổ ấm yêu thương đâu chỉ bởi một người!
Anh thương nhiều…vợ chẳng phút nghỉ ngơi,
Nên đâu nỡ…ngồi nhìn em giặt áo…!”
Dù rằng em đã bảo:
“Việc của em, anh cứ để em làm!”
Mười năm tròn, bao sướng khổ đồng cam
Hạnh phúc đơn sơ vỗ về anh rất nhẹ,
Những niềm vui nhỏ bé
Vun yêu thương cứ thêm lớn mỗi ngày…
Món quà mà anh tặng
Đó là đôi bàn tay,
Anh sẽ nắm tay em đi suốt chiều dài cuộc sống.
Bàn tay anh to rộng
Đủ gánh vác cho em những vất vả nhọc nhằn.
Chuyện ngày thường nấu nướng, chẻ củi, quét sân…
Anh không ngại trong những lần về phép.
Đồng đội anh cứ bảo: mua hoa hồng cho đẹp
Tặng vợ lúc về nhà, chắc vợ sẽ thích mê!
Anh nhớ nụ cười em với ánh mắt rạng ngời
Khi em bảo: bên anh là vui nhất!
Tình yêu chân thật,
Anh gói ghém trong những cử chỉ đời thường,
San sẻ việc nhà, cùng em thắp ngọn lửa yêu thương.
Nên nếu hỏi anh tặng gì cho vợ,
Anh mỉm cười: là tình yêu và nỗi nhớ
Là thời gian nghỉ phép được ở nhà
Là làm cho em cười, nụ cười đẹp như hoa…
Giản đơn lắm, món quà như đời lính
Dịu dàng, kiên định
Bất biến với thời gian…
Bao nhiêu cái mười năm nữa, ta vẫn hạnh phúc ngập tràn
Vẫn tặng cho nhau món quà vàng cuộc sống
Con cháu mình mai sau kể nhau nghe câu chuyện tình cảm động:
Ngày xưa ông tặng bà quà tặng chẳng giống ai… 

Người gửi: ông xã Bin gửi tặng bà xã

Ảnh minh họa.

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *