Sống bằng cái đầu

Hư Trúc/ Báo Tuổi Trẻ cười

—–

Ngày xửa ngày xưa, nhân lúc ông Bụt đi vắng, cả đám Tấm, Cám, anh Khoai và Sọ Dừa cùng nhau tám chuyện.

Anh Khoai khoe:

– Tui nhờ ông Bụt chỉ cho cách “khắc xuất, khắc nhập” giờ tui đã trở thành doanh nhân thành đạt.

Cô Tấm ngạc nhiên mới hỏi:

– Ủa tui nhớ anh chỉ biết khắc nhập, khắc xuất cây tre thôi mà. Giỏi lắm anh lấy tre làm đũa làm gì mà lên doanh nhân nhanh dữ vậy?

Anh Khoai cười khoái trá:

-Cô chỉ biết một mà không biết hai, tui nhập hàng nước ngoài về dán mác made in Việt Nam, rồi xuất sang nước thứ ba. Cô không biết hàng Việt Nam giờ được thế giới ưa chuộng à? Khắc nhập, khắc xuất của tui lợi hại như vậy, cô hiểu chưa?

Cô Tấm tiu nghỉu nên tạm hài lòng với danh hiệu hotgirl mà ông Bụt trao tặng. Con Cám nghe anh Khoai nó thì khóc tức tưởi:

– Sao ai khóc ông Bụt cũng hiện lên giúp đỡ? Còn tui khóc muốn lòi con mắt cũng không thấy Bụt hiện ra?

Sọ Dừa nãy giờ lắng nghe mọi người kể chuyện, hắn vẫn khinh khỉnh. Tới giờ Sọ Dừa mới trêu con Cám:

-Vì sao tôi phải trả lời cô? Cô nhìn cô đi, bình thường tướng tá đã xấu xa, khóc còn xấu hơn nữa, ông Bụt nào dám hiện ra?

Cô Tấm ôm bụng cười khi nghe Sọ Dừa cà khịa con Cám. Sọ Dừa đâu buông tha ai. Hắn tiếp tục chọc ghẹo:

– Còn cô Tấm nữa, nếu không nhờ ông Bụt lăng xê thành hotgirl, cô chỉ có mỗi việc chăn trâu có gì đâu mà tự hào? 

Cô Tấm im thin thít.

Anh Khoai nghe chuyện thì thấy mình hơi nhột nhột. Ai dè, Sọ Dừa cũng chẳng tha:

– Thanh niên bây giờ sống buông thả quá, chẳng có tương lai. Muốn nổi tiếng, giàu có toàn nhờ vả vào người khác à? Có mấy người chịu sống bằng cái đầu như ta?

Cả đám nhìn Sọ Dừa với ánh mắt ngưỡng mộ. Sọ Dừa, đang tính quăng thêm ít “lựu đạn” nữa thì giọng ông phú hộ vang lên văng vẳng:

– Bớ cha thằng Sọ Dừa, tới giờ chăn dê rồi mày. Mày lại canh tao vắng lại  đi chém gió à?

Sọ Dừa nghe tiếng ông phú hộ thì nhảy ào xuống đất lăn đi mất.

Cả đám thở phào nhẹ nhõm. 

Sọ Dừa nói quả không sai:  Anh ta  không có chân tay, mình mẩy gì hết…nên không sống bằng cái đầu thì sống bằng cái gì? 

Chỉ có điều, sống bằng cái đầu bây giờ cũng vất vả quá.

Phú ông đi vào, cả đám tản đi, mỗi người một việc!


NGUỒN:  Báo Tuổi Trẻ dẫn theo Báo Tuổi trẻ cười

Link bài: Sống bằng cái đầu

(https://cuoi.tuoitre.vn/doi-cuoi/song-bang-cai-dau-2391.html)

5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *