Tại sao cứ đến Lễ Tết người ta lại chia tay nhiều hơn?

ATM & Bi/ Báo Tri Thức Trẻ

Có một nghịch lý là người ta thường mong Lễ Tết để có dịp gắn kết, thế nhưng cứ đến các mốc thời gian này, nhiều mối tình lại đột nhiên tan vỡ.

Một năm có 365 ngày thì cũng hơn 300 ngày người ta bình yên, hạnh phúc bên nhau. Vài khoảng thời gian trong số ấy dùng để cãi vã, xích mích hoặc không hài lòng. Thế nhưng, quỷ tha ma bắt, trong cái đống ngày lục đục khó chịu ấy lại tồn tại cả những ngày tưởng chừng là cái cớ để xích lại gần nhau, hoặc ăn mừng bên nhau.

Nào Valentines, nào 8/3, 20/10, Giáng Sinh, Trung Thu, Tết, sinh nhật, thậm chí, ngày kỷ niệm. Những dịp đáng ra để khiến tình yêu thêm sâu đậm, lại bất ngờ chặt đứt đường duyên.

Gần một tuần nay, đêm nào Trang cũng chìm vào giấc ngủ sau vài tiếng đồng hồ ngồi khóc tức tưởi vì mới chia tay người yêu.

Mối tình của Trang kết thúc chỉ 5 ngày trước lễ Giáng sinh. Đáp lại những lời chất vấn và cơn thịnh nộ của Trang, người yêu cô chỉ thản nhiên đáp: “Anh mệt lắm rồi!”

Vậy là toang!

Trang vẫn không hiểu mình đã làm gì sai. Đòi hỏi người yêu cung phụng, chiều chuộng và dành thời gian cho mình vào ngày Giáng sinh đâu phải là điều gì quá đáng? Nhưng thật nực cười, đấy mới là lý do khiến hai người chia tay. 

Không phải giận dỗi. Mà là một dấu chấm hết thật sự cho mối quan hệ yêu đương.

Nhưng Trang chẳng phải là người duy nhất bị sao quả tạ rơi trúng trên quả đất này. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng: Cuối năm là thời điểm các cặp đôi tan vỡ nhiều nhất!

 

Có một sự thật kinh điển mà cánh đàn ông vẫn thường rỉ tai nhau: “Với phụ nữ, càng nhiều – càng ít”. Nghĩa là hiếm có khi nào nàng thấy “đủ”, nhất là vào những ngày lễ mà nàng coi việc mình được tặng quà, được trao cho sự bất ngờ, ngọt ngào, lãng mạn là điều đương nhiên.

Cùng với đó, cũng có một sự thật kinh điển mà hầu hết phụ nữ đều biết nhưng hình như chẳng mấy ai để tâm: “Đàn ông không bao giờ làm bạn tổn thương, chính sự kỳ vọng của bạn đã làm điều đó.”

Trang – cô gái chia tay người yêu 5 ngày trước lễ Giáng sinh có lẽ cũng đi vào vết xe đổ này.

Ngồi lướt facebook và instagram một hồi, Trang thấy hiện lên biết bao nhiêu là ảnh của những anh “người yêu của bạn thân”. Các anh chụp ảnh đưa chúng nó đi ăn, đi chơi, toàn là nến và hoa. Trong khi đó, gã người yêu của cô thì vẫn im bặt, mải miết cắm chạy theo con bé tiểu tam đáng căm ghét mang tên “deadline”.

Bực bội nảy sinh trong lòng, Trang lên cơn thịnh nộ và xối xả táp vào mặt người yêu 1001 câu hỏi chung nội dung: “Sao anh có thể vô tâm như thế?”

Tuy nhiên, chỉ vì cuối năm chàng quá bận mà Trang chợt quên đi mất biết bao món quà anh đã tặng cô chẳng nhân một dịp gì đặc biệt.

Thế là, Trang tan vỡ. Còn đống quà cứ nằm đấy như một cái nhếch mép của cuộc đời dành cho kẻ đòi hỏi quá nhiều theo ba-rem dựng sẵn trong quyển sách Yêu đương mà đám nam thanh nữ tú rỉ tai nhau suốt ngày.

James Wadley – Chuyên gia trị liệu cặp đôi, đồng thời là Chủ tịch Chương trình Tư vấn và Dịch vụ Nhân sinh tại đại học Lincoln chia sẻ: “Phụ nữ không ngại bày tỏ nhu cầu của mình bởi họ coi đó là minh chứng của sự thẳng thắn. Nhưng đàn ông thì khác, việc bị hối thúc và nhắc nhở về các vấn đề quà tặng nhân ngày kỷ niệm, ngày lễ,… khiến đàn ông cảm thấy bản thân giống như một cậu nhóc đang bị mẹ sai khiến”.

Đối với nhiều cặp đôi, ngày lễ cũng là lần đầu tiên họ về ra mắt gia đình nhà người yêu. Cuộc gặp gỡ này không chỉ có chút căng thẳng, mà còn có ý nghĩa sâu sắc chứng minh rằng cả hai người đang nghiêm túc trong mối quan hệ.

Tuy nhiên, Laurie Watson – Chuyên gia Tâm lý học, đồng thời là người sáng lập chương trình Foreplay – Radio Sex Therapy cho biết: “ Việc gặp gỡ các thành viên trong gia đình của đối phương có thể đẩy mối quan hệ lên một bước phát triển mới nếu cuộc gặp gỡ suôn sẻ và bạn để lại ấn tượng tốt trong mắt họ. Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại, gia đình của anh ấy/cô ấy không ưng bạn, rất có thể đây là một dấu hiệu chẳng mấy tốt đẹp”.

Theo đó, Watson cũng chỉ ra rằng đàn ông có xu hướng muốn chấm dứt mối quan hệ nếu gia đình bạn gái đưa ra quá nhiều nhận xét tiêu cực và có cái nhìn không thiện cảm với mình. Trong khi đó, phụ nữ lại thường phớt lờ và tin rằng bản thân có thể cố gắng để “ghi điểm” nhiều hơn.

Lễ hội là một trong những thời điểm có khả năng khuyến khích một cặp đôi không hạnh phúc chấm dứt với nhau. Với những mối quan hệ không còn mặn nồng, sự căng thẳng và áp lực sẽ tăng lên khi cả hai nghĩ đến chuyện luôn phải tỏ ra hào hứng, hạnh phúc và dành tặng đối phương những điều bất ngờ trong những ngày lễ.

Phụ nữ dành hầu hết thời gian để suy nghĩ về các mối quan hệ của mình vào những ngày cuối năm để xác định xem nó có thực sự đáng gìn giữ hay không. Họ không muốn bước sang năm mới mà vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình với một người chưa phù hợp.

Renee Suzane – Chuyên gia về các vấn đề trong tình yêu khẳng định: “Đàn ông và phụ nữ ngày càng có cái nhìn cởi mở và thoáng hơn về hôn nhân cũng như mối quan hệ yêu đương. Họ cảm thấy không cần thiết phải kết hôn với một người chỉ để duy trì trạng thái kinh tế ổn định, được xã hội công nhận hay thỏa mãn nhu cầu thể xác. Chính vì thế, họ gần như không có động lực để tiếp tục duy trì một mối quan hệ hiện đã nhàm chán, không còn mặn nồng như thuở ban đầu.”

Vậy đấy, chẳng phải tự nhiên mà các cặp đôi trở nên xích mích, rạn nứt, thậm chí là tan vỡ mỗi dịp lễ, Tết. Đành rằng cô đơn vào ngày lễ là điều không ai mong muốn, nhất lại là khi trước đó bạn đã có người đồng hành.

Nhưng hãy tin rằng mọi điều xảy ra đều là những điều cần thiết trên hành trình trưởng thành và tìm kiếm hạnh phúc của bạn.

Khi đã hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến những nốt trầm trong mối quan hệ của mình, đừng quên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định và buông lời, để bạn không trở thành phiên bản giống như cô nàng ngốc nghếch giống như Trang. Chia tay dù có buồn, nhưng là để bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn, chứ đâu phải tối ngày chìm đắm trong nước mắt và dặn vặt.

Chúng ta đều xứng đáng với một Giáng sinh an lành và ấm áp, dù có ai ở bên hay không.

NGUỒN:  Theo Báo Tri Thức Trẻ

Link bài: Tại sao cứ đến Lễ Tết….

(http://ttvn.vn/gia-dinh/tai-sao-cu-den-le-tet-nguoi-ta-lai-chia-tay-nhieu-hon-22201924121001658.htm)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *