[THP trong tôi] – Yêu mái nhà Tân Hiệp Phát của tôi

Lê Thị  Thúy/ Sales Visibility Officer – Sales Com

—–

Tôi đã tốt nghiêp bằng cao đẳng Sư Phạm Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh,nhưng khi ra trường tôi chưa kiếm được môi trường dạy cho riêng mình như mong muốn, với một sinh viên mới ra trường như tôi thì còn biết bao nhiêu chi phí cần phải trang trải ,nên đành phải xin vào công ty vài tháng trong khi chưa tìm được việc làm theo ngành nghề của mình, công ty ấy là công ty Tân Hiệp Phát thuộc thị xã Thuận An.

Một tháng, hai tháng và đã một năm trôi qua và càng ngày cái suy nghĩ ngày ngày đến lớp của tôi đã từng mơ ước khi còn ngồi ghế nhà trường đã càng xa mờ với hiện tại của tôi khi ở đây ngày ngày tôi tiếp xúc mọi đồng nghiệp nơi đây vui buồn gắn bó lẫn nhau,cùng nhau vượt qua mọi khó khăn,mọi thử thách và cùng nhau xây dựng một công ty vững mạnh, và ngày hôm nay tôi rất tự hào là nhân viên Tân Hiệp Phát khi ai đó hỏi tôi về công ty.

Ngày 26.5.2017 tôi được nhận vào công ty, khi ấy tôi chỉ là một nhân viên soạn hàng ở bộ phận kho phẩm vỏ,và từ đấy đã đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của một cô sinh viên mới ra trường như tôi. Ngày đầu làm việc với bao nhiêu là nỗi lo sợ khi xung quanh đều xa lạ: sợ mình không có kinh nghiệm để bắt kịp tiến độ, sợ mình sẽ không đạt được những gì mong muốn từ cấp trên và sẽ không được nhận vào công ty sau khi kết thúc thời gian thử việc,lúc ấy cả ngàn nỗi sợ đè lên tôi.

Nhưng những nỗi sợ ấy của tôi dần bị lấp vơi khi tôi được tiếp xúc với những người đồng nghiệp nơi đây hòa đồng vui vẻ trong một môi trường tốt-thân thiện đến vậy.Chập chững với công việc soạn hàng rồi xuất hàng cho Nhà Phân Phối và luôn bên cạnh ấy là những đồng nghiệp và cấp trên nhiệt tình chia sẽ nhưng kinh nghiệm thực tế cho tôi,giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn trong công việc.Hơn một năm sống dưới mái nhà Tân Hiệp Phát thì tôi tụ nhận ra rằng từ một cô sinh viên chán nản , hay bỏ cuộc khi gặp khó khăn thì giờ đây tôi trở thành một người mạnh mẽ đương đầu với khó khăn vượt qua mọi thử thách.

Tân Hiệp Phát- không chỉ đơn thuần công ty sản xuất nước ngọt mà là một mái nhà chung đùm bọc che chở cho mọi con người xa quê lên thành phố kiếm tiền mưu sinh,trang trải cuộc sống,một môi trường làm việc thân thiện  luôn có nhiều đãi ngộ cho nhân viên và đặc biệt luôn tạo cho nhân viên có cơ hội phát triển và thể hiện bản lĩnh của mình bằng cách cho nhân viên có quyền thuyên chuyển vào vị trí cao hơn vì thế tôi từ là một nhân viên xuất hàng bây giờ tôi đã trở thành một cô nhân viên văn phòng được ngồi phòng lạnh của bộ phận Sales Compliance .”-Ở đây mọi người cũng đều rất tốt,hòa đồng,vui vẻ và  nhiệt tình giúp tôi từ những cái cơ bản nhất. Không gì là không thể,hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai”,thế nên tôi sẽ cố gắng hơn để nổ lực phấn đấu bản thân hơn để trở thành một người có địa vị trong công ty,cũng như ngoài xã hội.

Tân Hiệp Phát đã cho tôi tất cả,tạo cho tôi một công việc có thu nhập ổn định để phụ giúp gia đình, và giúp tôi có thu nhập ổn định để phụ giúp gia đình và giúp tôi những kinh nghiệm dồi dào, luôn song hành với thực tế, cho tôi thêm nhiều kiến thức, có cơ hội giao lưu và học hỏi và phát triển để hoàn thiện bản thân.

Cuối cùng xin cầu chúc cho mái nhà Tân Hiệp Phát ngày càng mở rộng thêm nhiều nhà máy để tạo cơ hội cho những người còn đang thất nghiệp ngoài kia có một công việc ổn định, và không ngừng nâng tầm dịch vụ để phát triển và tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng để phục vụ người tiêu dung.

TÔI YÊU MÁI NHÀ TÂN HIỆP PHÁT CỦA TÔI.

Lê Thị  Thúy

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *