Trường Sa, nhà giàn, biển đảo… dạt dào cảm xúc trong các tác phẩm tranh, gốm

Mai Thuỵ/ Báo Tuổi Trẻ

Triển lãm online diễn ra trên trang Facebook Viet Art Exchange cho thấy sự cuốn hút của biển đối với giới họa sĩ, dù ở tình cảm đất nước thiêng liêng hay trong kỷ niệm riêng tư.

Tác phẩm “Bến thuyền Kiên Lương” của họa sĩ Huỳnh Cường – Ảnh: VIETARTEXCHANGE

Diễn ra đến ngày 20-5, triển lãm Họa sĩ và biển đảo quê hương quy tụ 66 tác phẩm của 36 họa sĩ trên cả nước. Với chất liệu sơn dầu, sơn mài, màu nước…, các nghệ sĩ mang đến cho người xem muôn hình vạn trạng của biển: khi dịu êm, khi cuộn trào, lúc lại như nâng đỡ cho đời sống ngư dân.

Tác phẩm Bến thuyền Kiên Lương của họa sĩ Huỳnh Cường khiến công chúng choáng ngợp bởi sự hòa quyện giữa màu vàng ráng chiều và vẻ rực rỡ của đoàn tàu neo bờ. 

Sáng tác của họa sĩ Trần Kim Ánh phác ra khung cảnh “đánh bắt Mặt trời” mơ hồ, lung linh trong một buổi kéo lưới.

Các tác phẩm gốm ghép của họa sĩ Bùi Viết Đoàn về đảo Trường Sa Lớn, đảo Song Tử Tây, nhà giàn DK2 thể hiện tinh thần dân tộc khi khẳng định chủ quyền Tổ quốc qua những đường nét mạnh mẽ, gân guốc.

Một số họa sĩ nổi tiếng như Vũ Mười, Đỗ Đình Miền, Lê Hữu Long, Thái Vĩnh Thành… cũng có tranh tham dự triển lãm.

Tác phẩm “Tĩnh Gia một sớm mùa đông” của họa sĩ Vũ Mười – Ảnh: VIETARTEXCHANGE

 

Tác phẩm “Đánh bắt Mặt trời” của họa sĩ Trần Kim Ánh – Ảnh: VIETARTEXCHANGE

 

Tác phẩm “Đảo Trường Sa Lớn” của họa sĩ Bùi Viết Đoàn – Ảnh: VIETARTEXCHANGE

 

Tác phẩm “Biển hát” của họa sĩ Thái Vĩnh Thành – Ảnh: VIETARTEXCHANGE

 

Tác phẩm “Biển! Tình yêu và nỗi nhớ” của họa sĩ Đỗ Quỳnh – Ảnh: VIETARTEXCHANGE

 

Tác phẩm “Đất lành” của họa sĩ Đỗ Đình Miền – Ảnh: VIETARTEXCHANGE

NGUỒN:  Theo Báo Tuổi Trẻ

Link bài:  Trường Sa…

(https://tuoitre.vn/truong-sa-nha-gian-bien-dao-dat-dao-cam-xuc-trong-cac-tac-pham-tranh-gom-2020050618433418.htm)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *