Vững niềm tin mãi trong tôi

Hồ Thị Thu Thủy – QC Lab/ Nhà máy Chu Lai

Lần đầu ta biết làm thơ

Lần đầu ta biết ngẩn ngơ vì chàng

Gian nan vất vả không màng

Miễn sao sánh bước cùng chàng Dr Thanh

Lại thêm nàng sữa ngây thơ

Cho ta cảm hứng làm thơ cả ngày

Mong sao cho đến ngày mai

Hàng trăm sản phẩm đến tay người dùng

Yêu sao yêu đến lạ lùng

Anh chàng không độ anh hùng của tôi

Vũng niềm tin mãi trong tôi

Một dòng máu đỏ không nguôi tuôn trào

Công danh, sự nghiệp vẫy chào

Anh em phòng lab người nào cũng siêng

Anh chàng định lượng huyên thuyên

Cô nàng đo nước có duyên quá trời

Nguyên liệu đi suốt người ơi

Bao nhiêu là mẫu kịp thời xe đi

Lại thêm anh chàng nhà nấu so bì

Bao nhiêu là mẫu kêu Phi đo giùm

Phi la tui mẫu tùm lum

Kêu Linh, kêu Thủy đo giùm người ơi !

Sếp tôi tội lắm người ơi !

Lo trên lo dưới tơi bời xác thân

Mong sao vững mãi tinh thần

Một nhà máy mới phất lên sáng ngời !

Hồ Thị Thu Thủy

5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *