Cảm ơn em vì đã luôn bên anh

Tác giả: Nguyễn Hữu Thủy
—–
Cảm ơn em vì đã luôn bên anh!
Cuộc sống ngày một bon chen, xã hội ngày càng đi theo guồng quay không chịu ngừng lại, nên giữa bộn bề công việc, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi và stress! Nhưng tôi cảm thấy mình rất may mắn, vì sau những giây phút đối mặt với áp lực công việc, tôi vẫn có một chốn bình yên để đi về.Mỗi khi về đến nhà, nhìn vợ và 3 đứa con, là tất cả buồn phiền của tôi như tan biến hết. Cuộc sống gia đình tôi vừa đủ xài, không quá xa xỉ, nhưng chúng tôi thật sự hạnh phúc và thật sự vui vẻ. Vợ tôi là một người phụ nữ hiện đại, cũng đam mê công việc, nhưng không bao giờ bỏ bê gia đình, vẫn vẹn toàn cả đôi đường, và đặc biệt là đã sinh cho tôi 3 đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn. Cứ mỗi cuối tùân chúng tôi lại tập tành cùng nhau vào bếp, tôi thì chả giỏi nấu nướng gì, nhưng nếu phụ những việc lặt vặt, chạy tới chạy lui rửa rau, chùi chén thì…” chuẩn không cần chỉnh”, tôi cũng phụ vợ giữ con, chơi với con để vợ đỡ nhọc nhằn.
 
Có thể, mỗi nhà mỗi cảnh, và bất cứ gia đình nào đôi khi cũng không thể tránh khỏi những xích mích, cãi vã và giận hờn, nhưng điều quan trọng là, mỗi người phải tự nỗ lực để giữ gìn hạnh phúc gia đình, bỏ qua cái tôi và cùng mang lại hạnh phúc cho nhau. Là người chủ trong gia đình, tôi luôn dạy các con mình, dù mai này các con trưởng thành và tự do đi tìm chân trời mới, các con vẫn luôn phải nhớ, bất kể lúc nào các con mệt mỏi và cần được yêu thương, thì gia đình luôn dang tay chào đón các con trở về ! Tôi luôn quan niệm : “Hạnh phúc là nụ cười của hiện tại. Là cái đang có, đang cảm nhận thấy. Hạnh phúc không chờ ngày mai! Chính vì thế khi người thân yêu của chúng ta vẫn còn bên cạnh,chúng ta phải làm cho họ hạnh phúc và cho họ cảm nhận được niềm hạnh phúc trong tình yêu thương của chúng ta!
#thplove
#thpyeu
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *