Tu trăm năm mới chung một chuyến thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên chồng vợ

Tác giả: Phan Thị Thanh Huệ
 
—–
Tu trăm năm mới chung một chuyến thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên chồng vợ.
 
Chắc em tu triệu kiếp mới gặp được anh. Người ta bảo khoe ra là mất nhưng em tin anh là người chồng tốt, người cha tốt, có bản lĩnh vượt qua mọi cám dỗ dù xa gia đình anh nhỉ. Em vốn là đứa khép kín, vụng về, đụng đâu hỏng đấy nhưng từ khi lấy anh em thay đổi, dần trở thành người cởi mở,hiểu biết hơn, biết chăm lo cho gia đình nhiều hơn . Em có người chồng yêu vợ thương con, có bố mẹ chồng tâm lý, anh chị em chồng ai cũng nhiệt tình, tốt bụng, bố mẹ đẻ luôn bên em, đàn con ngoan đáng yêu.
 
Kết hôn rồi sinh con khi mới 22 tuổi, cái tuổi mà bạn bè em vẫn đang tự do, đi chơi thì em đã làm mẹ. Có người từng hỏi em có hối hận vì lấy chồng sớm không? Em trả lời ngay rằng em mừng vì lấy sớm chứ khéo ế mất :))) Anh hơn em 7 tuổi mà trẻ hơn cả em, đi đâu mọi người cũng hỏi 2 vợ chồng học cùng à? Cũng bởi hơn em nhiều tuổi nên anh suy nghĩ chín chắn, làm việc gì cũng đâu ra đấy, vì vậy em phục anh lắm, anh nói gì em cũng nghe hết 😉😉
 
Hai vợ chồng lấy nhau hơn chục năm nhưng chẳng bao giờ nói lời yêu thương ngọt ngào vì cả hai cùng khô khan, chỉ thể hiện bằng việc làm, cử chỉ quan tâm nhau, cùng chăm sóc các con mỗi ngày. Dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu mình yêu nhau nhiều thế nào anh nhỉ ❤❤
 
Dù đi anh công tác xa nhưng mẹ con em vẫn luôn cảm thấy ấm áp như anh đang ở bên vì tối nào các con cũng được nhìn và trò chuyện, kể cho ba nghe những chuyện hàng ngày. Các con mong ba về, được ba dẫn đi chơi, được thơm ba và ôm ba ngủ. Khi nào ba về cả nhà mình sẽ cùng đi chơi, đi xem phim, đi du lịch cùng nhau.
Anh hãy yên tâm công tác nhé!
 
#thplove
#thpyeu
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *