15, 20, 40, 70 năm… và lâu hơn thế nữa!

Tác giả: Phuong Thuy Le

Gửi cậu…

Khi bắt đầu viết những chữ đầu tiên, tớ đã nghĩ rằng mình sẽ viết hết ra tất cả những tâm tư, suy nghĩ của mình như một lần trải lòng với chồng

Nhưng khi đặt bút, tớ lại không biết phải bắt đầu từ đâu, viết cái gì, viết như thế nào! Bởi giữa chúng ta đã có nhiều kỉ niệm, nhiều gian nan, nhiều khó khăn, và cũng nhiều ngọt ngào để mà không biết sắp xếp như thế nào cho đúng.

Dòng kí ức của 15 năm hiện về, lộn xộn, ào ạt, mọi câu chữ dường như là không đủ. Nhưng cuối cùng vẫn chốt lại được một câu: “ tớ với cậu đúng là có tướng phu thê, tu nghìn năm mới nên duyên chồng vợ”.

15 năm, cậu thật quá cao siêu khi mà ngày nào cũng phải chịu đựng khuôn mặt cau có của tớ; vẫn tỉnh bơ xem như không có việc gì xảy ra mỗi lúc tớ gào lên vì một việc gì đó không ưng ý. Và ngược lại tớ cũng không ít lần chịu đựng cậu say mèm, lè nhè nói những câu khó nghe. Rồi nhiều lần cậu vỡ vài cái hợp đồng lớn, tiền trong nhà cạn kiệt, bán đến cả quà hồi môn của ông bà ngoại cho con gái…

Thế mà chốt lại mình vẫn đi bên cạnh nhau, bình an, dìu dắt hai tình yêu nhỏ lớn dần, khoẻ mạnh, vững vàng!

15 năm chưa phải là nhiều, đôi khi vướng mắc vẫn còn,  vẫn còn nhiều thời gian để hiểu và chia sẻ. Cậu và tớ không phải là những người xuất sắc, vậy nên chúng ta sẽ yêu nhau như những người bình thường khác, yêu từ những điều giản dị, đơn giản như những bữa cơm hàng ngày thôi cậu nhé.

Nào, cậu đoán xem. Sau những dòng tâm tình chứa chan này, sẽ còn “bất ngờ” gì nữa?

Thật ra cũng chẳng có gì lớn lao, vĩ đại hay hoành tráng đâu.

Đơn giản là, viết xong những lời này, tớ sẽ đeo tạp dề, xắn tay áo và chuẩn bị 1 bữa thật… tinh tươm nhiều món mà cậu thích ^^

“Tình yêu của người đàn ông thông qua bao tử”. Vậy nên, tớ vẫn sẽ tiếp tục “truyền” vitamin yêu cho cậu mỗi ngày như thế này.

15, 20, 40, 70 năm… và lâu hơn thế nữa!

#thplove

#thpyeu

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *