Tự sự

Tác giả: Nguyễn Bắc Bình

 

—–

“Tự sự

Từ khi Bách được sinh ra

Anh nhìn bà xã như già nhiều hơn

Đêm về cu Bách hay hờn

Nên em giấc ngủ chẳng còn được sâu

 

10 ngày 9 tháng mang bầu

2 năm con bú chẳng câu nặng lời

Chồng thì mải miết ham chơi

Lại đi biền biệt không lời hỏi thăm

 

Bao nhiêu cực khổ khó khăn

1 tay lo liệu lặng thầm vượt qua

Vừa làm mẹ, vừa làm cha

Thế rồi thấm thoắt cũng 3 năm ròng

 

Hôm nay anh tự nhủ lòng

Sẽ thay đổi hết sẽ không chơi nhiều

Để em khỏi phải đăm chiêu

Để anh chăm sóc thương yêu gia đình”

 

#thplove

#thpyeu

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *