Tổ ấm mình cứ thế nhé em ơi!

Tác giả: Nguyễn Văn Tuyên

—–

“Hạnh phúc không ở đâu xa, nó ở ngay trong nhà mình. Nếu tìm được sự cảm thông, biến người bạn trăm năm thành người bạn chia sẻ mọi vui buồn thì đó chính là hạnh phúc.”- Và tôi đã may mắn có được niềm vui rất đỗi giản dị mà thiêng liêng ấy. Cảm ơn vợ- người đã cùng anh trải qua mọi đầy vơi của cuộc sống! Dẫu rằng đường đời phía trước còn nhiều gian khó, chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì sợ gì không tát cạn biển Đông em nhỉ! Mãi yêu em và gia đình nhỏ của mình:

Mơ ước giản đơn chỉ có vậy thôi

Được bên nhau vượt bao nhiêu trăn trở

Tan sở về anh được ngồi bên vợ

Ngắm con thơ đang ríu rít cười vui.

 

Mơ ước giản đơn chỉ có vậy thôi

Cả nhà quây quần bên mâm cơm tối

Bữa cơm thơm ngon dù nấu vội

Đong đầy sao hương vị của yêu thương

 

Mong ước giản đơn sẽ đi hết con đường

Đời dẫu gian nan nắm tay nhau cùng bước

Trở về nhà sau một ngày xuôi ngược

Lại cùng nhau chia sớt những vui buồn

 

Anh nào đâu mong ước gì hơn

Cả nhà ta được bình yên vui vẻ

Cùng chung tay chăm mặt trời thơ bé

Tổ ấm mình cứ thế nhé em ơi!

Nguyễn Văn Tuyên                                                   

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *