Cảm ơn em nhé vợ nhà

Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn 


—–

Thông tấn xã của “Đài Tiếng nói gia đình chúng ta” đang xin được quay truyền hình trực tiếp về tổ ấm của chúng mình đấy vợ!

Cả nhà mình chuẩn bị sẵn sàng bằng những nụ cười tươi hết sức vui hết mình đi nào. Riêng anh, người đàn ông đẹp trai duy nhất của nhà này, xin được phép trước mặt mọi người cùng ban thông tấn xã, lần đầu tiên gác bỏ những ngại ngùng, gửi đến vợ một bài thơ vụng về thay cho tâm ý. Chồng em không phải là thi sĩ, nguyện làm thi sĩ viết duy nhất một đề tài đó là về em và các con:

Cảm ơn em nhé vợ nhà
Dành cho anh cả tuổi hoa một thời.
Cảm ơn em với nụ cười
Cùng anh vượt khó giữa đời hư vinh.
Cảm ơn em đủ hy sinh
Nhọc nhằn mười tháng nên hình các con.
Cảm ơn em bớt điểm son
Tận tâm bỉm sữa chăm nom gia đình
Cảm ơn em đủ nghĩa tình
Khi anh thất bại chẳng khinh chẳng nhờn.
Mỗi ngày vun vén cho tròn
Nụ cười đầy ắp, tâm hồn nhẹ tênh.
Cùng em đạp bước chênh vênh
Qua bao cay đắng mà nên đời lành.
Cảm ơn số phận đã dành
Tình đầu dịu ngọt, chân thành từ nhau.
Bây giờ hay đến bao lâu
Vẫn thương vợ nhất ai đâu sánh bằng.
Em là nhà, đời anh cần
Gia tài vô giá khắp trần khó so.
Ta cùng san sẻ âu lo
Tình sâu nghĩa nặng chẳng mờ được đâu
Nguyện đời đời vẫn có nhau
Răng long hay bạc mái đầu chẳng xa.
Vợ à, thiếu nến thiếu hoa
Ngồi đây tình vẫn đậm đà phải không?

Đoạn ghi hình trực tiếp đã được gửi vào lòng anh cả rồi. Nguyện cả đời mang lời có cánh của hôm nay kể lại cho vợ nghe. Nguyện cùng em trong những chặng đường mười năm đều là những sẻ chia, trân trọng vợ. Bởi anh biết ngoài kia có sóng to gió lớn nào, về nhà mới là yên bình. Có nhà là em, em là nhà, anh chẳng còn sợ đời biến cố chỉ cầu mỗi ngày mới bắt đầu để được dành hết ngọt ngào cho em. Ngôi nhà ước mơ của đời anh ơi, mãi yêu em thôi.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *