Cười và cười và cười (Phần 10)

Tất Nhiên sưu tầm/ Bao VnExpress

 

Nguồn hình:  Internet Vợ và bồ tuy 2 mà 1

Tèo đang ngồi uống rượu với Tý tại một quán bar.

Bỗng Tý đột nhiên chỉ về phía hai người phụ nữ đang ngồi ở góc quán, ngạc nhiên kêu lên:

– Trời ạ! Sao vợ với bồ của tôi lại ngồi cùng một chỗ thế kia?

Tèo nhìn theo hướng Tý chỉ, lập tức trợn tròn hai mắt nói:

– Lạ thật! Thế quái nào mà vợ và bồ của tôi cũng đang ngồi ngay chỗ đó?

— !?!

 

Bệnh nhân tâm thần ‘khôn’ hơn bác sĩ

Một bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân hỏi:

– Bác sĩ có biết tại sao con ếch biết bay không?

– Không, tại sao thế? – bác sĩ mỉm cười hỏi.

– Vì con ếch đó đã ăn một viên thuốc thần kỳ. – bệnh nhân hỏi tiếp – Thế bác sĩ biết sao con rắn bay được không?

– Nó cũng ăn một viên thuốc thần kỳ phải không? – bác sĩ đoán.

Bệnh nhân lắc đầu:

– Không phải, do con rắn ăn con ếch biết bay.

– Tại sao con đại bàng lại bay? – bệnh nhân hỏi tiếp.

Bác sĩ tự tin đáp:

– Bởi vì đại bàng ăn con rắn chứ gì!

Bệnh nhân nghe thấy thế liền ôm bụng cười ngặt nghẽo:

– Ha ha… Bác sĩ, ông bệnh tâm thần à? Đại bàng nào mà chẳng biết bay.

– !!!

 

Siêu trộm mặc cả với luật sư

Thomas bị buộc tội trộm cắp ở cửa hàng bán đồ thể thao, anh ta mời luật sư bào chữa cho mình.

– Tôi sẽ giúp cho anh vụ này, nhưng với hai điều kiện. – luật sư nói – Thứ nhất, anh phải hoàn toàn vô tội. Thứ hai, anh phải trả cho tôi 1600 đô tiền phí.

Thomas xoa cằm suy nghĩ xong rồi đáp:

– Liệu ông có chấp nhận bào chữa với giá 400 đô la và một bộ dụng cụ đánh golf hàng hiệu mới 100% chứ?

– !?!

 

Chồng sốc khi vợ cao tay hơn lừa đảo

Vừa bước vào cửa, bà vợ đã càu nhàu với chồng:

– Ông không biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra đâu. Sáng này, tiệm tạp hóa ngoài chợ mới bán cho tôi một hộp sữa giả đấy. Thời buổi bây giờ đúng là không tin ai được cả!

Ông chồng điềm đạm nói:

– Sao bà biết chắc là giả chứ? Đưa đây tôi xem thử nào!

Bà vợ lắc đầu đáp:

– Xem sao được mà xem! Lúc nãy, tôi đã bán lại hộp sữa đó cho nhà bà cụ bán nước đầu ngõ rồi.

– !!!

 

Nhà vệ sinh dát vàng của bợm nhậu

Một người đàn ông say xỉn loạng choạng trở về nhà lúc rạng sáng, vợ ông ta tức giận quát:

– Giờ này mới biết lết xác về? Ông đi đâu cả đêm qua?

– Trong một quán mới mở ở trên phố. Tuyệt vời cực kỳ! – ông chồng lè nhè đáp – Quán vàng, khắp mọi nơi đều là vàng…

Bà vợ ngắt lời:

– Chém gió! Làm gì có chỗ nào như vậy!

Ông chồng quả quyết:

– Thề 1000% là thật luôn! Cửa bằng vàng, bàn ghế bằng vàng, sàn nhà bằng vàng, thậm chí bồn cầu cũng bằng vàng nốt.

Bà vợ tất nhiên là không tin lời gã chồng bợm nhậu. Ngày hôm sau, bà ta lên mạng tra ra được một quán mới mở tên Vàng. Bà gọi điện đến hỏi:

– Có phải quán Vàng không ạ?

Đầu dây bên kia đáp:

– Vâng phải ạ!

– Cửa quán làm bằng vàng phải không?

– Vâng.

– Quán bạn lót sàn bằng vàng?

– Vâng, thưa bà!

– Tất cả bàn ghế đều bằng vàng? – bà vợ ngạc nhiên.

– Vâng, tất cả đều được làm bằng vàng.

– Cả bồn cầu cũng là vàng nốt?

Sau một lúc im lặng, bà vợ nghe tiếng nhân viên hét lên:

– Sếp ơi! Em đã tóm được cái gã tối qua đi tiểu trong cây saxophone của anh rồi này!

– !?!

Theo Báo VnExpress

(https://vnexpress.net/cuoi/nha-ve-sinh-dat-vang-cua-bom-nhau-3852189.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *