Cười và cười và cười (phần 5)

Song Song sưu tầm/ Báo Zing.vn

Âm mưu ẩn sau phần thưởng

Người đàn ông mù được chú chó dẫn đi trên phố. Khi sang đường, chú chó không biết phân biệt đèn đỏ nên đã dẫn ông chủ đi lạc vào dòng xe cộ nườm nượp. ​

Một người đã chạy ra và kéo cả người đàn ông mù lẫn con chó lên vỉa hè.

Khi lên đến nơi, người đàn ông mù thong thả lấy chiếc bánh trong túi mình ra và đút cho chú chó ăn. Người kia thấy vậy rất ngạc nhiên nên liền hỏi:

– Tại sao anh lại thưởng cho con chó ấy sau khi nó đã suýt giết chết anh?

Người đàn ông mù thản nhiên đáp:

– Trước khi tôi có thể sút vào mông nó thì tôi cần phải xác định được chính xác cái đầu nó ở đâu chứ.

Cảnh giác với họ hàng giàu có

Buồn bã về chuyện tình cảm, Tý gọi Tèo ra quán cà phê nhờ tư vấn cho mình cách giải quyết.

Vừa nhìn thấy Tèo, anh buồn bã nói:

– Thua rồi Tèo ơi, tớ không thể nào chinh phục được trái tim nàng cậu ạ.

Tèo kinh ngạc trước sự thất bại này, anh đáp:

– Sao thế được! Thế cậu có nghe lời tớ khoe với nàng về ông chú giàu có chủ tiệm vàng của cậu chưa?

Tý buồn bã, khẽ gật đầu:

– Rồi, chẳng những vậy tớ còn dẫn nàng về nhà chú tớ chơi. Cho nàng tin nữa!

– “Vậy mà vẫn không có kết quả sao?”, Tèo gãi đầu hỏi.

Tý thở dài ngao ngán:

– Có chứ, kết quả là nàng sắp làm thím của tớ rồi.

– !?!

Hãy để anh chịu đau khổ một mình

Vợ chồng trẻ rủ nhau đi dạo cho thoải mái. Bỗng trời mưa, người chồng vội mua chiếc ô trong quán gần đó. Nhưng anh ta chỉ che một mình.

Người vợ mới bực tức quát:

– Anh chỉ biết có mình thôi. Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?

– “Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ đó, còn nếu anh ướt thì em lại đau khổ. Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình”.

– !?!

Cách bắt đầu chuyện khó nói

Đi làm về, anh chồng ghé vào tiệm quần áo chọn một bộ đắt nhất để tặng vợ. Hoàn tất thủ tục tặng quà, anh run rẩy nói với vợ.

– Em yêu, anh hy vọng em có thể bình tĩnh khi nghe chuyện này. Anh đang gặp một rắc rối rất lớn, anh đã…

Cô vợ đưa tay chặn môi chồng, dịu dàng nói:

– Chồng à, em và anh là người một nhà, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ cùng anh chịu trách nhiệm. Vì thế đừng chỉ nói là ‘anh’ nữa, hãy nói ‘chúng ta’ nhé!

Anh chồng cảm động:

– Được rồi, chuyện là chúng ta đã trót làm cô bạn gái cũ có thai rồi!

– !!!

Theo Báo Zing.vn

(https://news.zing.vn/nhip-song/cuoi.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *