Đây chính là người mình tìm kiếm bấy lâu nay rồi!

Tác giả: Trần Thị Mai Phương

—–

Điều đặc biệt nhất và cũng là điểm mà mình trân trọng nhất ở chồng mình chính là việc mình cảm nhận đc chồng mình rất rất yêu mình ^^~

Tình yêu đó được thể hiện qua những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày của 2 vợ chồng.

Luôn hôn mình mỗi sáng thức dậy. Mỗi khi đi làm về. Lúc chỉ có 2 đứa trong thang máy. Lúc mình vừa rửa mặt xong hoặc cả khi đang đắp mặt nạ. Và mỗi tối trước khi đi ngủ ^^ thỉnh thoảng cứ lượn qua mặt nhau là lại chơm một phát. :”p

Cầm tay : bất kể khi nào 2 đứa đi bộ chồng mình cũng phải nắm lấy tay mình. Kể cả là đi từ trong nhà ra thang máy. Từ thang máy ra chỗ để xe. Từ chỗ để xe lên shop hay ra quán cafe hay bất cứ đâu. Luôn luôn tìm tay mình chỉ cần 2 đứa đi bộ cạnh nhau ^^

Lúc cãi nhau : mình auto thắng :))) luôn là thế. Dù chồng mình có cáu đến đâu hay ai đúng ai sai như nào thì đến cuối cùng chồng mình vẫn luôn là người ra làm lành trc. Kéo mình vào lòng rồi xoa xoa đầu “thôi bỏ qua nhé ko cãi nhau nữa” thế là mình cũng dễ dàng quay ra cười cái hoặc nhận lỗi (nếu mình sai) :))) 

Chăm sóc mình từ những điều nhỏ nhặt nhất : lần nào đi làm về cũng mua hoa quả j đó mình thik, rồi chăm chút rửa từng quả một rồi gọt hết ra để mình chỉ việc ăn. Lúc ăn thịt gà hay bít tết đều lấy đĩa của mình xắn thịt ra trc rồi mới ăn. Chỉ cần mình đảo mắt 1 cái là biết mình cần giấy ăn hay chanh ớt j đó để lấy cho mình. Tài thật 😂

Đợt bầu ốm nghén mệt ko ăn đc j thì mình mới thấy thương chồng dã man. Ngày nào cũng dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, xong soạn sẵn hoa quả tráng miệng, pha nước cam, để sẵn cả nước lọc và thuốc bổ cho mình xong mới yên tâm đi chợ. Rồi về nấu cơm rửa bát luôn. Mình đòi nấu cơm ko cho. Đòi rửa bát cũng ko cho luôn. Điều duy nhất chồng mình muốn mình làm là phải ăn thật nhiều để có sức. Mà bầu thì mng biết rồi đấy. Thèm ăn rõ nhiều món nhưng mua về lại chỉ khều khều vài miếng lại thôi. Có hôm chồng mình thấy mình chỉ nằm thở xong chả ăn uống j còn ngồi khóc sụt sịt kêu mình ko chịu ăn thế sao có sức. Thế mình thương quá lại ngồi dậy ăn cố thêm tí cho chồng đỡ xót 😂 thương nhắmmm

Mình hơi nhát ma 1 tí nên đêm hôm là ko dám đi đâu. Đợt chưa cưới còn ở nhà thuê, nhà vs ở tầng 1 phòng ngủ trên gác. Mà đêm nào mình buồn tè chồng cũng dậy dẫn mình xuống r đứng ngoài đợi cho mình đỡ sợ. Nhiều hôm muốn để chồng ngủ lắm mà thấy mình định ra khỏi giường thôi là chồng đã dậy đi theo luôn rồi. Thươn nhắm luôn ấy >___<

Kể ra thì còn rất rất nhiều điều khác chồng mình luôn làm cho mình. Nhiều lúc mình hỏi sao hồi xưa yêu mấy đứa khác chồng lười với vô tâm thế mà yêu mình lại quan tâm chăm sóc kĩ thế ? Chồng mình bảo là : Thì phải yêu người như nào mình mới như thế. Gặp đúng người thì mới như vậy thôi ! 

Chồng mình bảo thêm : có 1 khoảng khắc tự nhiên nhìn thấy mình cười, chồng mình đã nghĩ trong đầu : “Đây chính là người mình tìm kiếm bấy lâu nay rồi!”

#thplove

#thpyeu

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *