Gởi mẹ của các con anh!

Tác giả: Hiếu Lê

—–

Gởi mẹ của các con anh !

Chúng ta đã ở bên nhau tuy không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn.

Người ta hay nói “Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu” và vì thế trong cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những va chạm, những hiểu lầm.Cũng đã có đôi khi anh vô tâm, nặng lời, khiến em buồn, em khóc.

Nhưng những khi đó, chính anh lại hối hận, lại buồn hơn cả em nữa.

Anh biết, những năm tháng tuổi trẻ, em đã bên anh, cùng anh vun vén gia đình, nuôi dưỡng con cái… Anh hiểu, em đã vất vả và hy sinh lớn lao thế nào…

Anh biết hết những điều đó. Và anh cũng như em, không ngừng cố gắng vì gia đình nhỏ của chúng mình.

Ở phía trước chúng ta là gia đình, con cái và tương lai vì thế hãy cùng nhau xây dựng 1 ngôi nhà vững chắc.

Có thể anh vụng về và không khéo ăn nói. Nhưng những chân thành cố gắng của anh, em hiểu, đúng không ^^

Anh còn nhớ vẻ mặt ngạc nhiên và bất ngờ khi lần đầu tiên em đi làm về, đã thấy anh nấu cơm. Món mặn, món nhạt. Anh gãi đầu gãi tai nhưng em cười thật vui.

Anh nhớ lúc cười lăn lộn khi anh giặt đồ chẳng sạch, phơi nhăn nhúm…

Anh nhớ hết những hạnh phúc và vui vẻ của em trong đó.

Việc vốn không có gì khó. Chỉ là… trước giờ anh chưa từng chịu xắn tay làm cùng em.

Từ giờ anh sẽ cùng em san sẻ việc nhà như giặt đồ, hay chăm sóc con cái…. Những việc mà trước đây anh cứ mặc định “chuyện đàn bà”.

Hãy để thời gian chứng minh những việc làm tốt của anh dành cho gia đình em nhé!

Bà xã, đọc xong những dòng này, vào bếp và… thử món mới anh mới học xem ^^

Yêu em và gia đình nhỏ của chúng ta rất nhiều ❤️

#thplove #thpyeu

Rate this post

Bài viết liên quan

One Comment

Leave a Reply to Vy Cancel reply

Required fields are marked *