Gửi một nửa của em 

Tác giả: Phạm Ngọc Mai

—-

Tình yêu đôi khi thật khó để có thể đem ra cân đo đong đếm là anh hay là em yêu nhiều hơn, nhưng em chỉ biết rằng 10 năm bên nhau vượt qua bao sóng gió cả hai vợ chồng mình cho tới bây giờ vẫn nắm tay nhau mỗi khi ra đường, và anh cũng đều biết em thích ăn và không thích ăn gì, hay chỉ đơn giản là biết im lặng chịu đựng mỗi khi em nổi khùng.

Chồng biết không, Nhưng có một điều em vẫn chưa hài lòng về cuộc hôn nhân của mình đó là cuộc sống cơm áo gạo tiền đôi khi cuốn hết thời gian nên chúng ta, anh chẳng còn nhiều thời gian chăm chút cho em như trước nữa, hằng ngày đi làm về em thì tất bật với việc chăm lo con cái cơm nước, còn anh thì bận tiếp khách nhiều hôm đến khuya, thời gian trò chuyện và tâm sự cũng ít hẳn nên tự nhiên em thấy có khoảng cách vô hình giữa vợ chồng mình mà không nói ra được …nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng bởi vì phấn đấu cho tương lai các con có cuộc sống tốt hơn nên anh phải cố gắng thật nhiều, có lẽ em cũng thật ích kỉ phải không anh.

10 năm 1 chặng đường không ngắn cũng chưa đủ dài bởi em còn muốn thật nhiều cái 10 năm ấy bước cùng anh trên đoạn đường tới. Hãy bên em anh nhé, nắm tay em thật chặt vì bây giờ ở bên anh không chỉ có em mà còn có 2 thiên thần nhỏ luôn ở bên chúng ta

Dù đôi khi có hiểu lầm hay có chút bất đồng thì dù thế nào cũng xích lại gần nhau thêm nữa anh nhé, đừng để khoảng cách làm chúng ta xa nhau, bởi vì chúng ta cũng vẫn mãi là của nhau, em cũng vẫn muốn cùng anh đi suốt quãng đường còn lại. Kỉ niệm 10 năm ngày cưới em muốn chúng ta sẽ có thật nhiều thời gian bên nhau hơn nên tháng tới cả gia đình mình sẽ đi du lịch ở một nơi có bãi biển thật đẹp, để em và anh hẹn hò thêm 1 lần nữa anh nhé, Để biển lại thêm một lần nữa làm chứng cho tình yêu chúng ta – 10 năm 1 chặng đường.

#thplove

#thpyeu

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *