Học cách im lặng

Thanh Thuỷ/ Báo DNSG

Tiếng ồn đô thị từ lâu đã bị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào loại ô nhiễm gây nên 7 loại bệnh tật cho con người. Tiếng Anh có cụm từ “noise pollution” nghĩa là ô nhiễm tiếng ồn và tìm “noise pollution in Vietnam” trên Google sẽ ra 4,7 triệu kết quả với hình ảnh chủ yếu mô tả âm thanh ngoài đường, từ tiếng còi xe cho đến tiếng loa thùng, loa rao hàng trong những shop và trung tâm thương mại…

1. Vào dịp nghỉ, tôi trở về quê nhà ở một vùng ngoại ô của Sài Gòn để sum họp gia đình và không may phải nghe những bản nhạc sống ầm ĩ của những cô bán hàng. Từ mấy năm nay, cái chợ ngay ngoài mặt lộ đã lan đến khu nhà cha mẹ tôi ở và từ sáng sớm đến trưa, người đi chợ nườm nượp không còn lối vào nhà nữa. Tưởng họ họp đến trưa thì tan như mọi khi. Nhưng không, vào ngày nghỉ, lễ, Tết, các cô bán hàng thịt có “sáng kiến” rủ nhau uống bia và hát karaoke ngay chỗ ngồi bán với chiếc loa kẹo kéo mượn từ đâu đó. Họ bắt đầu hát từ 11 giờ 30 và tưởng rằng quá 12 giờ trưa là xong, ai dè càng uống nhiều càng hát càng sung, các cô bắt đầu thay phiên nhau hò hét và ca hát vang trời đất đến gần 16 giờ mới xong, từ nhạc đỏ đến nhạc vàng! Thật điên cái đầu và không ai có thể nằm nghỉ được trong không gian náo động đó.

Thế mà dù bực bội, cả xóm không ai dám ra mặt phản ứng hay gọi công an xã xuống giải quyết. Tất cả đều sợ bị trả thù do các cô này nổi tiếng hung dữ từ trước. Khi than thở điều này với bạn bè, tôi nhận được sự đồng cảm vì “nhân dịp lễ” hàng xóm nhà các bạn cũng bày ra nhậu và ca hát om sòm trời đất, không cần biết ai có nghe hay không.

Và đó là lý do, mỗi khi có kỳ nghỉ dài, bỗng dưng cả xóm thấy oải! Tìm Google “tiếng ồn là nguyên nhân dẫn đến án mạng” sẽ ra hơn 3 triệu kết quả, trong đó không thiếu những vụ án giết người hàng xóm chỉ vì không chịu nổi âm thanh của tiếng hát karaoke.

2. Cả năm nay, mỗi lần về quê thăm cha mẹ, đi ngang các ngã ba, ngã tư trong thị trấn, tôi cũng điếc tai với đủ loại loa rao hàng phát ra từ các xe bán rau củ hoặc trái cây hoặc từ các sạp bày dưới đất bán các loại trứng gà ta, trứng ngỗng, rau dại theo mùa… Các sạp hàng di động này đều trang bị loa rao hàng và vặn hết công suất, loa hàng này chồng lên loa hàng kia chẳng còn rõ nội dung là gì nữa. Cứ dừng lại ở các ngã ba, ngã tư chờ đèn là y như bị tra tấn. 

Một điều đáng ngạc nhiên là trong các mall của tập đoàn bán lẻ Aeon ở Nhật Bản, không nghe thấy bất kỳ âm thanh chói tai nào từ loa công cộng, bởi mọi thông báo dành cho khách hàng đều hiển thị lên bảng thông tin điện tử. Thế mà khi Aeon Mall có mặt đầu tiên tại quận Tân Phú, thật ngạc nhiên khi nghe những tiếng thông báo của siêu thị vang lên từ loa. Dường như âm thanh hỗn độn của đám đông người Việt khi đến siêu thị đã khiến họ buộc phải dùng loa hay “nhập gia phải tùy tục”?

3. Tiếng ồn đáng sợ thứ ba ở Sài Gòn này là tiếng còi xe. Thỉnh thoảng xem những tấm ảnh xe hơi nối đuôi kẹt xe hàng giờ đồng hồ ở Thái Lan, tôi đọc được những dòng bình luận thán phục: Kẹt xe nhiều như thế mà họ không hề bóp còi, hay thật. Còn ở Việt Nam thì sao? Càng kẹt xe thì càng điếc tai vì tiếng còi. Có khi chỉ là xe gắn máy mà gắn còi xe mô tô nghe càng khiếp hãi. 

4. Nạn ô nhiễm tiếng ồn hầu như người dân đô thị nào cũng phải hứng chịu. Khi không thể trông cậy vào việc xử phạt của chính quyền thì đành phải tự dặn mình cách sống im lặng khi di chuyển trên đường và khi vào những nơi chốn công cộng, kể cả nhà hàng, quán cà phê. 

Nếu tự mình đi xe gắn máy, hầu như tôi không đụng đến cái kèn, còn khi gọi xe gắn máy hoặc xe hơi để di chuyển mà gặp người tài xế liên tục nhấn còi thì tôi sẽ yêu cầu họ cho tôi xuống xe, kể cả khi đang đi xe buýt.  Những ai có thói quen hát karaoke và thích điều này thì làm ơn đi vào các quán karaoke nơi có phòng cách âm. Tôi cũng từ chối mua sắm ở những nơi có quá nhiều tiếng rao hàng bằng loa. Khi ở nước ngoài, tôi luôn ghi nhớ việc mình phải giữ im lặng trong đám đông nơi công cộng, nếu không sẽ bị mặc định là “Chinese people” (người Trung Quốc). Học cách im lặng ở chốn công cộng và tại nơi mình sống, theo tôi cũng là một cách sống xanh. 

NGUỒN:  Theo Báo Doanh Nhân Sài Gòn

Link bài: Học cách…

https://doanhnhansaigon.vn/di-nghi-viet/hoc-cach-im-lang-1104430.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *