Khi Chí Phèo trúng xổ số

Phùng Hiếu/ Báo Tuổi Trẻ Cười


—–

Hổm rày thiên hạ nôn nao đợi chờ KQXS, chuyện gì sẽ xảy ra khi Chí Phèo trúng xổ số trăm tỷ? Làng Vũ Đại sẽ thay đổi như thế nào?

Tin Chí Phèo trúng xổ số được hơn trăm tỷ nhanh chóng lan truyền cả làng Vũ Đại. Mới sáng sớm lò gạch của Chí Phèo đã nhộn nhạo tiếng người nói cười rôm rả. Người ta xếp hàng dài mấy trăm thước để gửi hoa, quà cáp chúc mừng Chí Phèo.

Những bó hoa rực rỡ chất đầy lò gạch. Người ta có thể dễ dàng đọc được mấy dòng chữ: “Tạ ơn trời phật. Cuối cùng cậu đã tìm được con Chí Phèo ơi. Ký tên Chí Đực”, “Thật ra dì là Chí Mén hồi nhỏ từng chơi nhảy dây với mẹ con Chí Phèo ạ. Cho dì được thay mẹ, chăm sóc con…”

Đã trở thành đại gia, Chí Phèo vẫn không quên thói quen tới nhà Bá Kiến. Con chó không biết Chí Phèo trúng số vẫn sủa inh ỏi ngoài sân. Bá Kiến quát bọn gia nhân : “Con chó nào hỗn láo dám sủa anh Chí, bắt ngay làm rượu mận để xin lỗi anh Phèo”. Giọng Bá Kiến cầu cạnh : “Quý hóa quá! Rồng lại tới nhà tôm cơ đấy”. 

Chí Phèo nhìn Bá Kiến rút ra cọc tiền to : “Chó là bạn không phải mồi. Cầm lấy tiền ra mua tôm hùm và bia lon về nhậu. Đừng uống rượu nữa. Tiền Phèo không thiếu”. Bá Kiến híp mắt cười, hắn tính quẫy đuôi nhưng lại nhớ mình không phải chó.

Mụ vợ ba Bá Kiến thì thào nói với Phèo : “Phèo ca! Ít nhiều chúng ta đã từng là tình một đêm…”. Chí Phèo cười nham nhở :”Bà Ba đây có sở thích mát-xa. Nay ta tặng cho bà một thẻ V.I.P mát xa toàn thân cực đã. Nhân viên mát xa toàn bụng sáu múi”. Bà Ba sung sướng muốn ngất ngay tại chỗ. Bà Ba bỏ nhỏ : “Sau khi nhậu với Bá Kiến xong, Phèo ca vào trong để em bóp tay, bóp chân cho khỏe rồi hãy về!”. Chí Phèo chỉ khẽ gật đầu.

Sau khi say bí tỉ, Chí Phèo lại tìm người để chửi. Nhưng vô ích thôi, tin Phèo trúng số cả làng đều biết. Ai dại dám gây với anh Phèo? Cái bọn ngày xưa thấy Chí Phèo ăn nhậu say xỉn quậy phá, ném gạch đá đầy chòi vịt nhà anh, đến nổi chòi vịt biến thành cái lò gạch. Giờ thái độ bọn họ cũng đã thay đổi.

Có thằng oang oang cái mồm : “Ngày xưa thấy anh Phèo nhậu cả ngày là em đoán được tiền đồ vô lượng của anh. Thật không sai chút nào, anh đã trở thành tỷ phú, giàu nhất làng Vũ Đại”. Lại có tiếng con mụ gần nhà Chí Phèo the thé nịnh nọt : ” Nhìn dáng vẻ uy nghiêm của anh Phèo khi húp cháo hành. Em biết sẽ có ngày anh Phèo húp cháo tổ yến..”

Vậy đó, ai cũng ca tụng, tán thưởng Phèo, làm Phèo không thể chửi ai được. Hắn lủi thỉ về nhà. Theo thói quen hắn tìm tô cháo hành để húp giải rượu, ai dè trên bàn toàn cháo bào ngư, vi cá. Mụ Thị Nở chẳng biết đi đâu. Hắn chỉ thấy một cô nàng hotgirl xinh xắn, da trắng không thua gì hoa khôi, hoa hậu. Giọng cô nàng mồi chài:

-Ăn cháo cho khỏe rồi vào với em!

Chí Phèo nổi điên:

-Mày có thể dụ Phèo khi nghèo, chứ Phèo giàu rồi bây dụ tao sao được? Nói xong hắn đuổi cô nàng hotgirl ra khỏi nhà.

Tội cho Thị Nở, Phèo trúng số Nở lấy tiền đi thẩm mỹ làm đẹp. Cuối cùng vịt hóa thiên nga…đến nổi Chí Phèo không còn nhận ra được vợ mình.

 

NGUỒN:  Theo Báo Tuổi Trẻ Cười

Link bài: Khi Chí Phèo…

(https://cuoi.tuoitre.vn/doi-cuoi/khi-chi-pheo-trung-xo-so-2020050218241815.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *