Muốn vượt đại dương, cần những con tàu lớn mạnh

Nguyễn Đào Bình
 

Cha con Dr Thanh giao lưu với khách mời

 
Có một thời kỳ, THP rơi vào khủng hoảng bởi vô vàn lý do. Người hiểu chuyện thì chia sẻ, ủng hộ; kẻ ganh ghét thì mặc sức thao túng, lập gruop kêu gọi tẩy chay… Và thay vì trốn tránh, bỏ tiền mua sự im lặng thì họ dũng cảm đối diện với thực tại, không lùi bước trước sự đe dọa, tống tiền của kẻ xấu.

Sự lựa chọn hướng giải quyết của THP cũng từng dấy lên vô vàn dư luận, khen chê đủ cả. Thậm chí, không ít đối thủ cạnh tranh thừa nước đục thả câu, ra sức phá hại, lợi dụng dư luận nhằm giết chết một thương hiệu lớn như THP.
 
Thế nhưng, trong bão lửa, mất mát và đau thương đó, không ít người, và cả đối thủ phải ngỡ ngàng trước sự kiên cường và mạnh mẽ của THP. Sự khắc nghiệt càng cao thì chí khí, bản lĩnh của họ càng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết.
 
Với tôi, THP là một Tập đoàn nước giải khát hùng mạnh và là niềm tự hào của nền kinh tế Việt Nam. Nếu không có THP, thử hỏi, VN chúng ta đến bao giờ mới có được một thương hiệu chiếm được thị phần số 1 trong nước? Thậm chí còn vươn tầm thương hiệu ra nước ngoài?
 
Thay vì vùi dập một ai đó khi họ mắc sai lầm thì tại sao chúng ta không nhìn lại những gì họ đã cố gắng, nỗ lực và đạt được để ủng hộ họ, giúp họ vượt qua khủng hoảng để tiến lên. Ngày hôm nay, với ước vọng đưa thương hiệu THP vươn tầm thế giới, đã và đang minh chứng cho khát vọng vươn lên, biến ước mơ của doanh nghiệp này nói riêng và của rất nhiều người VN nói chung trở thành hiện thực.

P/s: Thương trường như chiến trường và mọi thứ đúng sai, tốt xấu chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh, người ngoài khó lòng hiểu đúng. Với những suy nghĩ đố kỵ, nhỏ nhen, chấp nhất thì khó để mang tư duy ra được biển lớn. Muốn vượt đại dương, cần những con tàu lớn mạnh. Và, trong tôi, THP là một con tàu đủ sức vượt trùng dương sãi cánh!
 
Theo fb Đào Bình Nguyễn

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *