Nói với anh

Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Lan

***
NÓI VỚI ANH

Trăm năm trong cõi người ta

Trai Nam gái Bắc khéo là ghét nhau

Gái Nam trai Bắc không sao

Vì mình đã ở với nhau một nhà :v :v :v

Ngỡ rằng như mới hôm qua

Giật mình ngoảnh lại đã là 10 năm

10 năm gắn bó keo sơn

Yêu anh từ thuở chúng mình hàn vi

Ngày xưa tay chẳng có gì

Tựa vai nhau bảo ước gì chung đôi

Ước gì mình có xe hơi

Con dăm ba đứa, bể bơi trong nhà.. :v :v :v

Ước mơ ngày ấy không xa

Vợ chồng cùng gắng sẽ là hiển vinh

Anh ơi nay có chương trình

“Người Tân Hiệp Phát yêu” nè mình ơi

Nên em mới có đôi lời

Yêu thương nhắn nhủ tỏ bày cùng anh:

“Gửi anh xã của lòng em

Cảm ơn anh đã bên em sớm chiều

Cảm ơn vì đã thương yêu

Cảm ơn vì đã nâng niu em nè”

Thu, đông, xuân đến rồi hè

Vẫn luôn ấm áp vì là có anh

Thời gian dẫu có trôi nhanh

Mái đầu sương trắng vẫn dành cho nhau

Mong sao hạnh phúc bền lâu

Đôi bàn tay nắm ngại gì gian nan

Cùng chung chí hướng chúng mình

Dắt nhau đi hết đoạn trường thế gian

Nha anh…!!!

#thplove

#thpyeu

Rate this post

Bài viết liên quan

One Comment

Bình luận

Required fields are marked *