Nói với em

Tác giả: Lê Chí Linh

NÓI VỚI EM
(Tặng vợ yêu của anh)

Mấy chục năm ta làm bạn với nhau
Thời bao cấp, bo bo trộn sắn
Phòng tập thể, nứa tranh che tạm
Anh ở biên cương, mỗi năm về phép một lần.
*
Mỗi lần anh về, cả nhà lại quây quần
Quên hết nhọc nhằn, lo toan, vất vả
Động viên nhau hãy vượt lên tất cả
Đất nước còn nghèo, đừng tính chuyện thiệt hơn.
*
Bao đêm dài bồng súng giữ biên cương
Anh vẫn nhớ bóng hình em nơi miền xa vắng
Thức cùng con khi trở trời mưa nắng
Chăm cho con mỗi sớm lạnh đến trường.
*
Nơi Biên thùy buốt lạnh gió sương
Anh vaanv ấm lòng bởi tình em gửi vào trong đó
Bao khó khăn bộn bề trăn trở
Em gánh vác chu toàn phần việc người ở nơi xa
*
Quê hương mình đang đổi thịt thay da
Màu ngói đỏ thay dần mùi rơm rạ
Vẫn không quên tình yêu nơi ruộng đồng nắng hạ
Đẹp như nụ hoa e ấp đầu cành.
*
Chúng ta yêu nhau khi tóc còn xanh
Tình vẫn đẹp dẫu đến nay đầu đã bạc
Trên chặng đường anh đang tiếp bước
Có bóng hình em vững nhịp quân hành.

Lê Chí Linh

#thplove #thpyeu

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *