Sự trung thực không bị tuyệt chủng


Chị Trần Thị Anh nhận giấy khen của công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (Ảnh báo Thanh niên)

Có những chuyện trong xã hội, đọc được qua báo chí, thấy lòng mình hân hoan, thấy cuộc đời đẹp hơn, đáng sống hơn.

Như bữa qua đọc trên vietnamnet.vn, chuyện chị  Trần Thị Anh – nhân viên thu ngân Điện lực Đà Nẵng – nhặt được một túi ni lông, trong túi là 1 tỉ đồng. Chị đã ngồi đợi gần chỗ nhặt chiếc túi, chờ người quay lại tìm, và sau đó trả lại tiền cho người bị đánh mất. Một việc làm không dễ dàng đối với nhiều người, nhưng chị Trần Thị Anh đã làm một cách nhẹ nhàng, như chị nói là việc đó không có gì to tát, và ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như chị.

Một người có cái tâm lành thì nhìn đâu cũng thấy lành là vậy.

Kể cả khi người mất tiền lấy trong số 1 tỉ đồng một số tiền để đền đáp chị, thì Trần Thị Anh nói một câu mà tui rất nể: “Việc tôi nhặt được số tiền và tìm đúng chủ nhân để trả lại đã là một sự may mắn cho tôi. Tôi không thể nhận được số tiền cảm ơn của cô”.

Chỉ với sự thiện tâm mới nhìn thấy được điều “may mắn”  như chị Trần Thị Anh. Tui học ở nơi chị về điều đó, sự lương thiện phải được nuôi dưỡng trong chúng ta bằng nhận thức của chính mình và bằng những tấm gương đẹp đẽ ở người khác.

Thêm một điều rất quý khác, đó là chị Trần Thị Anh nói về việc dạy con về lòng trung thực mà chị cho là rất khó. Cha mẹ, thầy cô nói nhiều về bài học đạo đức, về lòng trung thực, nhưng làm gương mới là việc cần hơn. Với hành động của chị Anh, tui nghĩ còn hơn vạn lời giáo huấn.
Câu chuyện về chị là niềm tự hào của con cái chị, chúng nó sẽ không bao giờ dám làm điều dối trá khi có một người mẹ như vậy.

Trở lại với hai chữ “hân hoan” mà tui nói từ đầu, là vì tui chứng kiến có những người xảo trá, tìm cách làm hại người khác, đổ vu đổ vạ để tống tiền. Họ kiếm đồng tiền đó không biết ăn xài được bao lâu, nhưng vết nhơ không chỉ để lại trên họ, mà trong tâm hồn của con cái họ. Chứng kiến quá nhiều vụ như vậy, có lúc tui nghĩ sự trung thực đã bị tuyệt chủng.

Nhưng đọc câu chuyện về chị Trần Thị Anh, tui có niềm tin rằng, sự trung thực không bị tuyệt chủng.

Trần Quí Thanh

Link bài: Người mẹ trả lại 1 tỷ nhặt được: "Dạy con lòng trung thực rất khó"

 
 

Rate this post

Bài viết liên quan

0 Comments

  • · Edit

    Kính chào anh Thanh.
    Trước hết em chúc anh dồi dào sức khỏe để cùng Tân Hiệp Phát đạt được chỉ tiêu và hoài bảo của mình.
    Thứ đến em xin phép được hỏi?
    – Để đạt được doanh số 3 tỷ USD trở lên thì ngoài các sản phẩm truyền thống và mũi nhọn là trà xanh không độ và trà thanh nhiệt D.r Thanh, anh còn kỳ vọng vào sản phẩm nào mà anh tâm đắc nữa không?
    – Sự chuẩn bị về nguồn lực cho tương lai sắp tới đã sẵn sàng chưa?
    – Tâm nhìn sắp tới sẽ như thế nào?
    – Có nên triển khai một số dự án tái cấu trúc lại một số vấn đề không?
    – Với tình hình thị trường hàng tiêu dùng nhanh tại Việt nam sẽ có sự cạnh tranh thực sự khốc liệt nhất là ngành Bia, NGK, các đối thủ của THP đều khá mạnh về cả tài chánh và tính đa quốc gia. Liệu THP đã chuẩn bị các đối sách để "mã đáo thành công" ngang bằng hoặc cao hơn giai đoạn 2009-2011 chưa?
    Chúc anh Trần Quí Thanh và tập đoàn THP thành công tốt đẹp, thương hiệu mà em ngưỡng mộ nhất trong quãng đời đi làm của bản thân em.

    Em xin phép anh nói lên vài suy ngẫm của em nhé.
    – Theo em nếu chọn một người giỏi đối phó hay gọi là giỏi "mánh khóe" thì khá DỄ. Nhưng chọn được một người có chuyên môn, có tâm huyết và mang lại hiệu quả cao cho xứng với tầm nhìn của THP thì KHÁ KHÓ, RẤT LÀ KHÓ. Vậy theo anh ta khắc phục vấn đề này như thế nào? Bởi vì điều tất yếu khi phấn đấu cho chỉ tiêu và hoài bảo kia thì THP rất cần những người như vậy nó khác xa vời người "hô khẩu hiệu".

    – Tăng cường chấn chỉnh nội bộ và có chính sách đối ngoại thật sắc bén và linh hoạt nhất là người tiêu dùng và các đối thủ cạnh tranh.
    Đó là hai vấn đề em suy nghĩ rất nhiều từ khi đi làm tại THP cho đến tận bây giờ.
    – Giảm quãng cáo lại một ít để dùng ngân sách này xa6ylam2 từ thiện như xây dựng trường học (ít nhất là phục vụ con em của CB.CNV THP), hay là trại trẻ mồ côi, cơ nhỡ chẳng hạn.
    Em chỉ nói bằng cảm nhận, mong anh bỏ qua nếu có gì phật ý.
    Kính chúc anh mọi chuyện tốt đẹp.
    Em: Phạm Danh Huynh

    Reply

Bình luận

Required fields are marked *