Vòng knock-out gay cấn qua góc nhìn họa sĩ biếm

DAD/ BÁO TTO
 

Trước khi nai nịt để sẵn sàng “chiến đấu” tiếp với vòng tứ kết nóng bỏng của World Cup, mời bạn đọc Tuổi Trẻ Online thư giãn qua góc nhìn vui về những dấu ấn của các trận đấu loại trực tiếp vừa qua.

Niềm vui vô bờ của nước chủ nhà Nga khi đội tuyển lần đầu tiên vào tứ kết World Cup, và nỗi buồn tê tái của dàn bò tót lừng danh Tây Ban Nha đều do cái chân trái thần thánh của “thủ môn quốc dân” Igor Akinfeev mà ra. Thôi nhà cựu vô định đừng than thân mà, có chăng hãy trách phận vì cú đổ người không tưởng này đã được “tiên tri” từ trước trên tờ bạc 100 ruble phiên bản đặc biệt của World Cup. Chẳng phải là định mệnh sao…
Trong chiến thắng quả cảm này của gấu Nga có công lớn của hàng phòng ngự “thép đã tôi”, chiến thuật đã khiến lối đá tiqui-taca “thương hiệu” của Tây Ban Nha phá sản. Lối chơi tử thủ bị chỉ trích khá nhiều trong nửa đầu của World Cup 2018, nhưng mục đích biện minh cho phương tiện, nó đã thành công với Nga. Giờ chỉ còn xem ông thầy Cherchesov có trưng dụng tiếp cho trận derby Đông Âu gặp Croatia tới đây không.
Các tuyển thủ Tây Ban Nha chắc cũng chẳng thể buồn hơn hai “tượng đài” bóng đá đương đại này – năm lần bảy lượt chia nhau Quả bóng vàng, thế mà Cúp vàng Thế giới vẫn mãi là “người lạ ơi”. Liệu có còn cơ hội nào cho Si và Rô không đây?
Tre già thì có măng mọc, và “măng” này thì quá chất: tốc độ kinh hoàng, dứt điểm hiệu quả, gương mặt đáng yêu và tấm lòng nhân hậu – Kylian Mbappe đã quyết định dùng toàn bộ tiền thưởng World Cup để làm từ thiện. Mới 19 tuổi, cậu chàng này đúng là “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Đã vượt mặt Messi rồi thì gặp một đội Nam Mỹ khác ở tứ kết ư – chuyện nhỏ.
“Đi bộ 10 phút” để bảo toàn suất vào vòng trong – bị phê, đá cống hiến để rồi bị lội ngược dòng phút cuối – bị phán, tuyển Nhật đã có một World Cup thật thị phi. Nhưng sau tất cả, các cầu thủ Nhật, cùng các cổ động viên tuyệt vời, vẫn có thể ngẩng cao đầu rời đấu trường khốc liệt này trong sự ngưỡng mộ đối với tinh thần và cách sống “có Nhật không hai” của họ.
Xong nhiệm vụ đưa Tam Sư vào tứ kết qua khe cửa hẹp rồi, giờ sứ mệnh của Harry Kane và đồng đội là chứng minh bóng đá hiệu quả không phủ định bóng đá đẹp. Chứ cứ tiếp tục cái cách “thắng trong sợ hãi” như trận gặp Colombia vừa rồi, chả trách người hâm mộ lại tung hô… kẻ bại trận.
Nguồn: Theo Báo Tuổi trẻ online
Link bài: Vòng knock-out gay cấn…
(https://thethao.tuoitre.vn/vong-knock-out-gay-can-qua-goc-nhin-hoa-si-biem-20180704150456485.htm)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *