Chuyện vui nước Nga

Nước Nga mênh mông và vĩ đại đã sản sinh ra một nền văn hoá đáng nể. Riêng về văn hoá Folklore cũng  number one mọi thời đại.

——
HẠNH PHÚC
 

Chúa nặn ra con người từ đất sét và để cục đất chưa dùng đến bên cạnh nó.
-Ngươi còn muốn nặn gì nữa? – Chúa hỏi.
-Xin hãy nặn cho con hạnh phúc. – Con người đề nghị.
Chúa không nói gì, chỉ đặt vào lòng tay người cục đất sét còn lại.
 

NGƯỜI DO THÁI CÓ RÂU
 

Hai thanh niên Do Thái tranh cãi với nhau là người Do Thái tử tế thì có được để râu không. Cãi nhau mãi không xong, hai chàng bèn đến hỏi Rabbi (bậc trưởng lão).
-Thưa Rabbi kính mến, xin ông hãy nói cho chúng cháu biết là người Do Thái tử tế thì có được để râu không?
-Không! – vị Rabbi trả lời. – Người Do Thái tử tế thì không được để râu!
Hai thanh niên Do Thái ra về nhưng bỗng một chàng ngớ ra:
-Này cậu, Rabbi bảo chúng ta là người Do Thái tử tế thì không được để râu. Nhưng chính ông ta lại có một bộ râu rậm. Rõ ràng ông già đã gạt chúng ta rồi. Ta phải quay lại hỏi cho ra nhẽ.
Và hai chàng trai lại đến gặp Rabbi.
-Thưa ông, ông bảo chúng cháu là người Do Thái tử tế thì không được để râu. Nhưng sao ông lại có râu rậm vậy?
-Bởi vì ta không bao giờ hỏi ai người Do Thái tử tế thì có được để râu không. – Rabbi đáp.
 

BA CÁI RÂY
 

Một người hỏi Socrat:
– Ông có biết bạn ông nói gì về ông với tôi không?
– Hượm đã. – Socrat ngăn lại. – Trước hết cần phải rây điều anh định nói qua ba cái rây.
– Ba cái rây?
– Trước khi định nói điều gì, cần phải rây ba lần. Đầu tiên là rây điều đúng. Anh có tin điều anh nghe thấy là đúng không?
– Không. Tôi chỉ nghe vậy thôi.
– Nghĩa là anh không biết điều đó đúng hay không. Vậy thì phải chuyển qua cái rây điều tốt. Anh có muốn nói điều gì tốt về bạn tôi không?
– Không, ngược lại thì có.
– Nghĩa là anh định nói điều gì xấu về người ấy, nhưng thậm chí cũng không tin đó là đúng. Vậy ta thử cái rây thứ ba – rây điều lợi. Tôi có cần thiết nghe điều anh muốn kể không?
– Không, chẳng cần phải nghe.
– Như thế, – Socrat kết lại. – Điều anh định kể là không đúng, không tốt và không lợi. Vậy thì cần gì phải nói.

Ngân Xuyên dịch từ tiếng Nga

(Theo Facebook Nguyen Pham Xuan)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *