Gửi anh, ba Nhím!

Tác giả: Nguyễn Hoài Thơm

—–

Gửi anh, ba Nhím!

Anh biết đó, khi còn độc thân, ba mẹ chỉ có 3 cô con gái. Có lẽ do vậy, em luôn được cưng chiều nhất nhà nên tính tình tiểu thư khó chiều.

Anh vẫn đùa, quen em, anh thật “vất vả”.

Ừ, em biết mà.

Nhưng em cũng biết, vất vả thế đó, mà anh vẫn thật kiên trì. Ở anh, có những bao dung và yêu thương hình như chẳng bao giờ mỏi mệt mà ngưng nghỉ.

Đến chính mẹ còn “lo” không biết con rể có chịu nổi con gái mẹ không ^^

Ấy vậy mà anh đã “vui vẻ” chịu đựng đến 8 năm.

Từ khi mình cưới nhau, 2 đứa mới ra trường, 2 bàn tay trắng. Cho đến mãi bây giờ, 2 thiên thần nhỏ vui đùa mỗi ngày.

Cuộc sống không bình lặng. Cơm – áo – gạo – tiền và những lo toan.

Cô “tiểu thư” như em vốn chẳng biết làm gì. Em loay hoay vụng về ở bên cạnh anh. Giúp được anh thì ít mà khiến anh lo lắng thì nhiều.

Vậy nhưng chưa 1 lần anh khó chịu, anh cáu gắt hay nặng lời với em.

Chưa bao giờ anh than thở hay trách móc.

Vẫn bình dị, nhẹ nhàng, quan tâm và yêu thương chăm lo cho gia đình chu tất. Anh hiền hoà và luôn là người làm lành trước mỗi khi 2 vợ chồng giận dỗi nhau.

Em vẫn luôn cảm thấy thật may mắn biết bao nhiêu. Vì có anh, được nắm tay đồng hành suốt bao nhiêu năm qua.

Cám ơn anh, chồng yêu của em!

#thplove #thpyeu

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *