Kể câu chuyện tình

Tác giả: T.T.T.H

 

Em hay ngại nên chưa bao giờ nói lời tình cảm với Anh cả.

Cảm ơn chương trình đã cho em có cơ hội nói lời yêu thương đến Anh.

***

-vợ, nghĩ gì mà trầm tư quá vậy?

– em đang nghĩ hồi đó anh đã bảo “anh chẳng được gì ngoài cái đẹp trai,học giỏi,con nhà giàu mà bị hôi chân,em chịu làm vợ anh không” mà em cũng điên điên đâm đầu đi ưng nè.Giờ hối hận vì mùi chân thúi quá đây,đồ chồng thúi.

-haha ai biểu tin lời anh chém gió haha giờ thấy phũ phàng chưa haha

-tại hồi đó Anh cứ kêu đồng ý làm vợ Anh đi chứ anh già rồi,cuối năm mà không có vợ là bị mẹ đuổi ra ở trọ, Em chỉ là thấy tội tội thôi. Chứ ai thèm,hứ.

-haha mà dạo này làm gì mà hí hoáy viết viết hoài thế, đi ngủ sớm mai còn đi làm sớm vợ. Làm ca 12 tiếng mà thức khuya hoài.

-anh ngủ trước đi,cho vợ viết cái này xíu xíu nữa rồi ngủ,nha hihi

-anh, công ty có tổ chức chương trình Người Tân Hiệp Phát Yêu nhằm hưởng ứng Kỷ Niệm 25 năm Tân Hiệp Phát và tròn 40 năm 2 nhà sáng lập chính thức cùng nhau xây dựng ước mơ đó.Vợ viết về anh hỉ.

-Vợ hâm à,thôi thôi,anh có gì mà viết, ngủ nhanh ngủ nhanh mai còn đi làm sớm.

– hứ,kệ, người ta cứ viết đấy.

Nãy đang nghĩ tới đoạn nào rồi ấy nhỉ. uhhm…hum….những thước phim như đang tua chậm dần…

12/05/2018 – Ngày đầu tiên làm việc tại Number One Chu Lai

Nhiều cảm xúc đan xen vào nhau lắm, hồi hộp, run, vui sướng… Vì hồi đó là lần đầu tiên cô sinh viên mới ra trường được làm việc trong môi trường lớn,của một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực thức uống và thực phẩm-THP mà.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày chung một mô típ : sáng đi làm chiều lại về nhà. Ngày nào cũng như ngày nào. Lâu lâu tối lại đi trà sữa buôn chuyện với bạn bè. Thế là hết. Nhân vật chính là Anh vẫn chưa xuất hiện.

12/6/2018 – Hai mảnh ghép tìm được nhau

-chào H. Anh Q tên là Q. Sao tak,nói sao tak. Thôi xem cái ni cho vui hỉ. (Kèm theo là một video giới thiệu anh trên con siêu xe độp độp qua tán Hà J ). Đó là tin nhắn cưa cẩm đầu tiên của Anh qua messenger mặc dù Em chẳng rep.

Anh-chàng nhân viên vận hành của nhà Động Lực (anh hay gọi vui là nhà “động đực” vì toàn con trai).

Em-cô nhân viên QC của phòng QA/QC.

Hai con người của hai phòng ban chẳng dính gì tới nhau. Chỉ vô tình một lần đi ăn cơm trưa ngồi đối diện nhau,Anh say nắng cô,buông lời thả thính:

-nhà em có bán rượu không,sao bên em anh say quá !

“Người gì đâu nhìn xấu trai,tóc xoăn bù xù,nói chuyện nhăn mặt,xấu ơi là xấu lại còn dẻo miệng thế kia,chắc em nào cũng tán,sao mà quen được.”, Em nghĩ thầm. Toàn ấn tượng xấu,nhưng rồi hai đứa cũng nói chuyện được với nhau bởi mấy anh chị của hai phòng ban gán ghép mãi.

“Mi quen Q phòng anh được đó H,còn mỗi nó chưa có người yêu,già rồi,chịu khó lắm,tội lắm đó,quen giùm đi mà”

“Q được trai,đàng hoàng tử tế,chưa có xì can đan nào về yêu đương bồ bịch cả,QC duyệt”

Rồi những chiều tan ca toàn thấy bịch mận,hộp sữa chua,sáng sáng thì chai bí đỏ,hộp đậu nành treo đầy xe, hơi bị bất ngờ. Thế là quen nhau.

Hồi đó có người để ý thì cũng thích thích,nhưng chỉ nghĩ quen cho vui thôi.Ai ngờ đâu…lại dính.Càng tiếp xúc,Em càng cảm nhận được nơi anh sự ấm áp và quan tâm bằng những hành động nhỏ nhặt nhất.

Mỗi lần em làm sai việc gì,anh đều nhắc em nhớ rằng “không gì là không thể”.Anh không làm giùm em,mà anh dạy em mạnh mẽ và trưởng thành hơn,phải tự làm mọi thứ.Lúc em ngủ quên trong chiến thắng khi đạt được thành quả nào đó,anh dặn em”hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai”. Anh luôn áp dụng tốt bộ 7 giá trị cốt lõi mà Tân Hiệp Phát truyền đạt.Nhiều lúc Em cáu bảo Anh sao khó khăn với Em,Em đâu biết rằng Anh đang cố gắng giúp Em trưởng thành hơn,không còn con nít nữa.

Em nhớ lần đầu tiên anh về nhà em “xin ăn cơm ké” , hết ca, anh mặc luôn bộ đồng phục màu xanh của bảo trì chạy thẳng vô nhà Em nói to “cô ơi tối ni má con không nấu cơm,cô cho con ăn cơm chung với nhà mình nha” làm ba má em bật cười. Anh tự nhiên và chân chất như những gì anh vốn có làm ba má em-cực kì khó tính lại thích anh vô cùng.

Anh là người sống tình cảm lắm. Còn nhớ hai đứa vừa đám hỏi xong thì bà nội Anh mất. Trời vào đông, mưa tầm tã rét lạnh, hai mắt Anh đỏ hoe. Nhìn Anh xơ xác tiều tụy mà Em xót.Em chỉ biết an ủi Anh phần nào. Phải chi Em san bớt được thì đã gánh thay Anh một nửa nỗi đau.

12/5/2019 – Cô dâu

You look so beautiful in white tonight ná na nà na…tiếng nhạc vang lên ngập tràn căn phòng rộng.

Em cười,đôi mắt Em ngập tràn hạnh phúc. Em đang khoác tay Anh,sãi những bước chân bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời. Từ đây,Em và Anh sẽ gọi nhau bằng hai tiếng vợ-chồng thiêng liêng và hạnh phúc. Tay em đeo chiếc nhẫn xinh xinh.Anh bảo ngoài ý nghĩa gắn bó tin tưởng lẫn nhau thì nó còn tượng trưng cho sự thủy chung,lâu bền,và…Anh sẽ bu bám Em cả đời đấy. Ngày Em nên duyên vợ chồng với Anh là ngày tròn 1 năm Em chính thức vào làm việc tại Tân Hiệp Phát. Có nằm mơ em cũng không nghĩ nó trùng hợp đến lạ. Có lẽ vì Anh mà Em thêm yêu Tân Hiệp Phát,ngôi nhà thứ hai của Em.

12/6/2019 – Yêu và Thương

Tròn 1 tháng kể từ khi hai ta về chung nhà. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như hồi mới yêu Anh nhỉ.

Anh ạ,Em thương Anh nhiều lắm. Em thương những giọt mồ hôi mà Anh tơi hằng ngày vì công việc.Em thương nhưng đêm Anh lấm lem chạy sửa lò than bị sự cố, những đêm khuya lên Hồ Thái Xuân hỗ trợ dọn rác cho nước về công ty. Mới cưới về nhưng toàn đi trái ca,như Mặt Trăng với Mặt Trời chẳng chạm được mặt nhau.Vì bên Anh thiếu  nhân sự nên Anh được điều qua hỗ trợ. Anh hay đùa bảo rằng Em chán Anh chưa.Lâu lâu lại ngôn tình sến súa hỏi có nhớ người ta không. Nhiều lúc biết Anh rất mệt nhưng khác ca,chẳng thể ôm chầm lấy Anh mà động viên an ủi.Thương Anh nhiều lắm.

Tháng 6 về,màu phượng vĩ nhuộm đỏ cả một góc trời.Mùa này miền Trung rải đều cái nắng như đổ lửa kèm theo gió dông chiều.Rát da,mắt cay xè vì gió bụi bay vào mắt,trời hậm hực mãi chẳng chịu mưa cho mát. Vào ca sớm,Em chạy qua xem “đồng chí Anh” tình hình ra sao. Than dính lên cả tai cả cổ,mặt mũi tèm lem,áo ướt đẫm mồ hôi nhưng chưa bao giờ Anh kêu ca than thở.Anh lúc nào cũng vậy,tươi cười và sống rất tích cực.Luôn luôn truyền năng lượng tốt cho mọi người.

Ngày nào người ta cũng nói về tình yêu,nhưng tình yêu ngoài yêu thương và đam mê ra còn là hai từ trách nhiệm phải không Anh. Mình đã nắm chặt tay nhau rồi thì cùng nhau vượt qua giông bão Anh nhé.Anh hay chọc Em là cây chùm gởi, bám Anh miết,tha cho Anh 1 lần, không đâu, dễ gì tha J

Hẹn 12/5/2020 – ngày của tương lai –  hi vọng sẽ có baby chào đời kỉ niệm tròn 2 năm mẹ nó đặt chân vào THP và 1 năm ngày cưới nhau, Anh nhỉ. Cảm ơn Anh về tất cả!

T.T.T.H

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *