Nhắn anh…

Tác giả: Đinh Thị Hồng Vinh

Nhắn anh …

Dưới cái nhìn của nắng
Và vòng tay biển xanh
Tất cả đều mong manh
Đều vô cùng nhỏ bé 

Tình yêu kia có lẽ
Là vô định nhất đời
Bởi người và người thôi
Nhưng mong manh đến lạ 

Dẫu muôn đường vất vả
Hay áo gấm xông hương
Với muôn nẻo đường trường
Vẫn trở về ngõ nhỏ 

Vẫn ở nơi xa đó
Có em và có anh
Sẽ hết cuộc đời xanh
Bên nhau hoài anh nhé 

Vì đời nhiều ngã rẽ
Chung bước sẽ thành đôi
Mong chặng đường xa xôi
Đừng mỏi chân, chùn gối 

Đừng vì lời hờn dỗi
Để rồi giận hờn nhau
Đừng vì gió xôn xao
Lại hiểu nhau sai nghĩa

Vợ chồng là một lẽ
Bạn đời mới xa xôi
Bàn tay nắm không thôi
Lo gì đời gian khó 

Có anh và con đó
Em sẽ bước nhẹ tênh
Sẽ là gió mong anh
Để muôn đời anh giữ

Sẽ luôn là hơi thở
Là ngọn lửa gia đình
Thắp sáng nến lung linh
Gia đình thêm ấm áp

Em không mong anh khác
Chỉ anh là anh thôi
Để rồi thời gian trôi
Anh vẫn yêu em thế

Em không mong mãi thể
Em vẫn cứ đẹp xinh
Chỉ mong suốt hành trình
Cầm tay em, anh nhé

Gia đình mình mãi sẽ
Một tổ ấm yên vui
Chung sức sẽ thành thôi
Dệt xây bao mộng ước  

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *