Thơ gửi tặng anh – Anh xã

Tác giả: Hoàng Thị Thanh Mai

***

Viết bài thơ gửi tặng anh  – anh xã,

Kỉ niệm thuở yêu nhau dễ nào quên,

Rồi kết tóc, xe tơ về chung thành tổ ấm,

Có lúc buồn, lúc vui những giữ trọn gia đình.

 

Có lúc nào anh buồn về vợ mình?

Hay bực mình về một chuyện gì đó,

Em xin lỗi, tuy là vợ những vẫn là người yêu bé nhỏ,

Đôi lúc dại khờ, muốn được anh chăm lo.

Anh biết không? Hôm nay là ngày gia đình đó,

Cũng vừa lúc tổ chức thi “Người Tân Hiệp Phát yêu”,

Anh cũng biết em không hay nói nhiều,

Nhưng vì yêu, em viết vài điều gửi tặng.

Mong rằng 5 năm, 10 năm hay 100 năm vẫn vậy. Yêu thương, trách nhiệm và cảm thông cho nhau khi mắc lỗi lầm.

#thplove

#thpyeu 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *