Tác giả: Lê Thị Phượng —— Gửi anh người em yêu! Anh à! Chúng mình…
Tác giả: Hoàng Thị Thanh Mai *** Viết bài thơ gửi tặng anh – anh…
Tác giả: Phùng Thanh Xuân Đời người được mấy lần 10 năm. Khi đã ở…
Tác giả: Đào Thị Huệ Hôm nay mẹ Nghé tham gia chương trình “Cùng Người…
Tác giả: Anh Long Trước hết xin chúc mừng hạnh phúc hai bác Thanh –…
Tác giả: Lê Thị Nga Dear my love – chàng phi công già của em ⭐️☘️⛱️ Không…
Tác giả: Đinh Lan Phương Honey! Có lẽ lâu lắm em mới gọi anh như…
Tác giả: Nguyễn Thúy Hằng Là người con gái đỏng đảnh, khó chiều, khi lấy chồng,…
Tác giả: Đinh Khánh An Hạnh Phúc đôi khi bắt đầu từ những điều thật…
Tác giả: Van Dinh Nguyen Ngày mình quen nhau…Cũng “biển xanh, nắng vàng và cát…